Mới đây, Red Sea International Film Festival 2025 đã diễn ra tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. LHP thường niên này được tổ chức nhằm vinh danh và ghi nhận những tài năng mới trong lĩnh vực phim ảnh trong 1 năm, đặc biệt là những cá nhân - tổ chức gốc Ả Rập Xê Út. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao toàn cầu như Uma Thurman, Dakota Johnson, Jessica Alba, Ana de Armas, Kirsten Dunst…
Giữa dàn mỹ nhân Hollywod, Dakota tự biết cách khiến bản thân nổi bật với sắc vóc tuyệt đẹp. Minh tinh sinh năm 1989 gây ấn tượng với thiết kế váy đen tuyền tạo hiệu ứng thị giác như đang mặc 2 món đồ tách tiệt. Không chỉ phần cut-out 2 bên eo giúp khoe “thắt đáy lưng ong” mà bộ đồ còn có thiết kế khoét sâu ngực hiểm hóc, khiến vòng 1 căng tròn lấp ló đằng sau.
Ở tuổi 36, Dakota vẫn trẻ trung, rạng rỡ như thời chính thức chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim The Social Network. Mỹ nhân 50 Sắc Thái để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ việc nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô quyết định để nhan sắc lão hoá tự nhiên một, đón nhận thời gian và già đi một cách tinh tế. Ở Dakota không phải visual nghiêng nước nghiêng thành, mà là vẻ đẹp gợi cảm, hờ hững càng nhìn càng cuốn.

Sở hữu chiều cao 1m71 cùng body khỏe khoắn và mướt mắt, Dakota tự tin cân trọn mọi outfit. Cô nàng được khen ngợi toát ra thần thái sang trọng, thanh tao bất kể khi xuất hiện trước ống kính. Quiet luxury và casual là thế mạnh giúp Dakota cướp trọn spotlight. Người hâm mộ bày tỏ sự trầm trồ trước sắc vóc như tạc tượng của Dakota, yêu cầu cô nàng tuyệt đối không được đụng chạm dao kéo.

Một số bình luận của netizen:
- Dakota bao nhiêu năm vẫn như thời 50 Sắc Thái nhỉ.
- Chị ơi, làm ơn đừng thẩm mỹ nha.
- Cô này mặc gì cũng sang là sao ta, hợp nhất là mấy bộ váy lụa 2 dây.
- Đẹp chấn động tam giới, đứng yên cũng sang.
- Xinh mà hài lắm, siêu ưng khiếu hài hước của bả.
Dakota Johnson, sinh ngày 4/10/1989 tại Austin (Texas), xuất thân đúng nghĩa “ngậm thìa vàng” giữa lòng Hollywood. Cô là con gái của Don Johnson và Melanie Griffith, còn bà ngoại là minh tinh Tippi Hedren - biểu tượng điện ảnh từng hợp tác với Alfred Hitchcock. Lớn lên trong môi trường phim trường từ bé, Dakota sớm nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất, dù nền tảng gia đình hào nhoáng cũng khiến cô đối diện áp lực phải chứng minh thực lực, nhất là khi cô nổi tiếng nhanh và từng bị gắn mác “ngôi sao cảnh nóng.”
Bước ngoặt sự nghiệp của Dakota đến với loạt phim Fifty Shades, đưa tên tuổi cô phủ sóng toàn cầu. Không muốn bị đóng khung, cô liên tục thử sức ở nhiều thể loại khác nhau: phim tâm lý - nghệ thuật Suspiria, neo-noir Bad Times at the El Royale, phim phiêu lưu - cảm động The Peanut Butter Falcon, chính kịch The Lost Daughter, hay hài lãng mạn How to Be Single. Cô cũng góp mặt trong những dự án như Black Mass (đóng chung Johnny Depp), Am I OK?, Cha Cha Real Smooth, A Bigger Splash và Our Friend.

Giai đoạn 2024–2025, Dakota tham gia "bom xịt" đáng quên Madame Web, sau đó trở lại phong cách nhẹ nhàng - hài hước với Materialists. Không dừng ở diễn xuất, cô bắt đầu bước sang vai trò đạo diễn với A Tree Is Blue, cho thấy tham vọng mở rộng phạm vi sáng tạo. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Dakota thẳng thắn nhận xét Hollywood đang quá sợ rủi ro và lặp lại công thức cũ rích, càng chứng minh rõ hình ảnh một nghệ sĩ độc lập và chủ động định hình đường đi riêng của mình.







