Chiều ngày 26/11, đạo diễn – diễn viên – MC Nguyễn Hải Triều đã chính thức giới thiệu tới công chúng cuốn sách thứ 3 của mình, tựa đề: “Có một người đi cùng ta năm tháng”.
Tham dự sự kiện có NSND Mỹ Uyên, Trác Thuý Miêu, ca sĩ Thanh Ngọc, nhạc sĩ Hamlet Trương, hoa hậu Ninh Hoàng Ngân, á hậu Giang Thái, Én bạc Thu Hà, Á vương Quốc Trí…
Chia sẻ tại sự kiện, NSND Mỹ Uyên cho biết, chị hy vọng chất liệu trong quyển sách sẽ tạo cho chị nguồn cảm hứng để có thể chuyển thể thành một kịch bản sân khấu.
Nữ NSND nói: “Ngoài việc mê viết sách, Hải Triều còn có niềm đam mê dựng kịch, với tư duy dàn dựng và diễn xuất. Tôi hy vọng hai chị em sẽ có duyên để làm một dự án thật chỉn chu, thật đẹp và quan trọng nhất là nó phải được sống trên sân khấu”.

Nguyễn Hải Triều trong buổi ra mắt sách "Có một người đi cùng ta năm tháng".
“Có một người đi cùng ta năm tháng” bao gồm 18 chuyện kể, được Hải Triều lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của mình. Ở đó, mỗi câu chuyện là một cột mốc kể về những thử thách phải đối diện trong đời hay cách cân bằng giữa các mối quan hệ.
Khi được hỏi kỳ vọng dành cho tác phẩm, Hải Triều chia sẻ anh mong những trang sách của mình thật sự chạm đến trái tim người đọc, vì tổn thương tuổi thơ là một vết sẹo lớn khó lành. “Tôi hy vọng những ai giống mình sẽ tìm được lối đi riêng và một con thuyền đủ tốt để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời”, anh bày tỏ.
Hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, diễn viên, MC, viết sách, giảng viên… nhưng Hải Triều không sợ bị nhận xét ôm đồm. Thay vào đó, anh tự nhận bản thân là người tham vọng.
Hải Triều tự nhận mình là “kẻ đa vũ trụ”. Bởi ở mỗi lĩnh vực, anh đều mang đến một màu sắc khác nhau. Từ hình ảnh một người hài hước khi làm diễn viên đến một người thầy đầy triết lý khi đứng lớp, từ một đạo diễn khó tính đến một MC đầy năng lượng.
Với văn chương, đó là nơi để anh thể hiện vô số những tổn thương khó nói, để rồi những trang viết như sự tự bạch của cuộc đời. “Còn Hải Triều ngoài đời vẫn là Hải Triều thích nói điều tích cực cho người khác nghe, thích cười và luyên thuyên chuyện đời khi cần. Vì tôi tin rằng, cuộc sống phải có nhiều vách ngăn và nhiều phiên bản khác nhau mới thật sự thú vị”, anh bộc bạch.

Anh chia sẻ với báo chí tại sự kiện.
Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, Nguyễn Hải Triều từng ra sách Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024).
Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải thưởng như Quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài ra, anh còn là giảng viên được mời thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học.
Anh mới nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 30. Tuy nhiên khi được hỏi về điều này, anh lại không muốn tiết lộ nhiều hơn mà chỉ nói: “Tôi còn quá trẻ để nhận thành tích như thế này nên tôi mong mọi người hãy nhắc và nhớ đến tôi ở hai vai trò đạo diễn hoặc nhà văn thì tốt hơn.
Tôi đang tập trung thời gian của mình cho 2 công việc này. Đó là định hướng của tôi và cũng là lý do mà tôi hầu như không đăng gì về học vấn của mình trên các nền tảng xã hội”.
Bên cạnh đó, Hải Triều cũng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, các tác phẩm anh từng góp mặt: Anh yêu em được bao lâu? Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng.
Năm 2025, anh còn đảm nhận vị trí Tổng đạo diễn cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới, Hoa hậu Đại dương, ngồi giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam…










