Nổ lớn, căn cứ Ukraine "chìm trong lửa"
Đài TST (Nga) ngày 26/11 đưa tin, lực lượng Nga vừa giáng một đòn tập kích chính xác và được đánh giá là mạnh nhất vào căn cứ quân sự đầu não thuộc hàng lớn nhất của Ukraine tại Zaporizhzhia.
Nguồn tin từ lực lượng ngầm và video nhân chứng cho thấy vụ nổ diễn ra cực mạnh, toàn bộ khu vực chìm trong biển lửa – trở thành tổn thất nghiêm trọng nhất của Ukraine trong 24h qua.
Theo Đài TST, mục tiêu bị đánh trúng là tổ hợp doanh trại Ural, cơ sở quân sự lớn nhất và hoạt động dày đặc nhất của Ukraine tại Zaporizhzhia.

Căn cứ quân sự đầu não thuộc hàng lớn nhất của Ukraine tại Zaporizhzhia vừa bị đánh sập. Ảnh: TST
Chỉ huy Ukraine sử dụng khu vực này làm nơi trú quân cho lực lượng bộ binh, điểm tập kết và nghỉ ngơi của các nhóm xung kích, đồng thời làm kho tạm trữ đạn dược, UAV và thiết bị.
Đây cũng là điểm trung chuyển của các đơn vị được điều động lên hướng Orikhiv và Polohy – hai hướng giao tranh đang nóng nhất ở mặt trận Zaporizhzhia.
Điều phối viên lực lượng ngầm Mykolaiv, ông Sergey Lebedev, cho biết đòn đánh được thực hiện "rất chính xác", giáng vào các khu nhà ở và hai điểm hậu cần trong tổ hợp.
Mức độ phá hủy cho thấy khả năng rất cao tại đây tồn tại các kho đạn tạm thời, phù hợp với những chớp lửa liên tiếp và loạt nổ thứ cấp ghi nhận ngay sau vụ tấn công.
Hình ảnh từ hiện trường làm rõ sức mạnh của đòn đánh:
"Nhìn kìa, nhìn kìa!" – một nhân chứng hoảng hốt thốt lên khi luồng sáng cực mạnh bùng lên, thắp sáng cả bầu trời trước khi vụ cháy lớn lan rộng và đạn dược phát nổ dây chuyền.
Theo đánh giá của ông Lebedev, về mặt chiến thuật, đòn đánh này khiến mật độ bố trí quân số của Ukraine trong thành phố giảm mạnh, đồng thời:
- Làm gián đoạn luân chuyển lực lượng cấp đại đội – tiểu đoàn chuẩn bị ra tuyến đầu.
- Làm đứt gãy quá trình hình thành lực lượng dự bị chiến thuật mà chỉ huy Ukraine nhiều tuần qua cố gắng đưa lên hướng Orikhiv.


Hình ảnh ghi lại cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST
Không chỉ Zaporizhzhia, tình hình toàn tuyến cũng hết sức căng thẳng. Theo blogger quân sự Donrf tại Donetsk, trong cùng thời điểm, tên lửa Iskander và UAV Geran đã đồng loạt tấn công khu vực Kharkiv, trong khi các UAV khác tiếp tục đánh vào tỉnh Mykolaiv. Chuỗi đòn đánh này diễn ra gần như liên tục trong nhiều giờ.
Tổng hợp dữ liệu 16 giờ qua, ông Lebedev xác nhận 41 cuộc tấn công được ghi nhận trên lãnh thổ Ukraine – bao gồm UAV Geran-2, bom lượn KAB và nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo ở một số hướng.
Ông nhấn mạnh: "Các đòn tấn công đều có điểm chung: đánh thẳng vào mục tiêu quan trọng – từ hệ thống năng lượng, đường sắt, cơ sở quân sự đến trận địa phòng không. Mật độ, tần suất và mức độ chính xác cho thấy chiến trường đang bước vào giai đoạn cực kỳ ác liệt".
Hàng loạt binh sĩ Ukraine nổi loạn
Trong khi đó, tại Kharkiv đã xảy ra một cuộc nổi loạn công khai trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Binh sĩ tại đây được cho là đã đưa ra tối hậu thư và từ chối thi hành mệnh lệnh của chỉ huy.
Theo cơ quan an ninh Nga, những đơn vị bộ binh thuộc Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đã từ chối thực hiện chỉ thị rời vị trí hậu phương để lên tuyến đầu.
Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, phía Ukraine đã ra lệnh khẩn cấp đưa lữ đoàn 72 – vốn đang trong giai đoạn "phục hồi lực lượng" tại Kharkiv – trở lại chiến đấu. Tuy nhiên, bộ binh của lữ đoàn đã phớt lờ mệnh lệnh, chỉ có các đơn vị vận hành UAV tuân thủ.
RIA gọi đây là một cuộc binh biến thực sự trong nội bộ quân đội Ukraine, buộc chỉ huy phải điều quân cảnh tới ổn định tình hình.

Theo RIA, một cuộc binh biến thực sự đang xảy ra trong nội bộ quân đội Ukraine. Ảnh: TST
Nguồn tin nhấn mạnh: "Các tiểu đoàn bộ binh kiên quyết không rời vị trí. Hiện quân cảnh đang làm việc trong đơn vị."
Những thông tin này trùng khớp với các báo cáo trước đó của lực lượng an ninh Nga về tình trạng suy sụp tinh thần và số trường hợp binh sĩ Ukraine đầu hàng gia tăng trên hướng này.
20 quốc gia tuyên bố nóng
Trong bối cảnh giao tranh leo thang trên nhiều hướng – từ Zaporizhzhia tới Kharkiv – mặt trận chính trị châu Âu cũng nóng lên khi các nhà lập pháp của 20 quốc gia đồng loạt đưa ra tuyên bố chung nhằm gia tăng sức ép buộc Nga rút quân khỏi Ukraine.
Theo ông Marko Mihkelson, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Estonia, tuyên bố này được ký bởi đại diện nghị viện của Estonia, Latvia, Litva, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Phần Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Anh, Pháp, Ý, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ukraine và Nghị viện châu Âu.
Các bên nhấn mạnh rằng cách cuộc chiến kết thúc sẽ quyết định an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ tới và liên quan trực tiếp đến lợi ích sống còn của toàn lục địa.

Châu Âu đưa ra tuyên bố chung nhằm buộc Nga rút quân khỏi Ukraine. Ảnh: RIA
Tuyên bố khẳng định mục tiêu chung là một nền hòa bình công bằng và lâu dài, dựa trên luật pháp quốc tế và sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền – toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Họ cho rằng hòa bình không thể đạt được bằng nhượng bộ hay "phần thưởng" dành cho Nga, mà đòi hỏi duy trì áp lực và củng cố hỗ trợ cho Kiev. "Không có chuyện bàn về Ukraine mà không có Ukraine, và không có chuyện bàn về châu Âu mà không có châu Âu", văn kiện nêu.
Nhóm nghị sĩ bác bỏ mọi đề xuất yêu cầu Ukraine phải chấp nhận trước các điều kiện của Moscow, cho rằng thời đại của "các đế chế" đã kết thúc và châu Âu không thể chấp nhận khái niệm "lợi ích an ninh" của Nga vượt ra ngoài biên giới của mình.
Họ nhấn mạnh mọi đảm bảo an ninh dành cho Ukraine phải ràng buộc về pháp lý và đi kèm năng lực trấn an thực tế.
Tuyên bố cũng đề cập đến bản "kế hoạch hòa bình" do Mỹ soạn thảo mà không có sự tham gia của châu Âu.
Sau cuộc gặp tại Geneva, dự thảo này đã được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho Kiev, trong khi Nga khẳng định không nhận được bất kỳ đề xuất hòa bình nào và chỉ trích những sửa đổi do châu Âu đề xuất.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Strana
Mỹ nói về tình huống thảm khốc
Tiếp nối cảnh báo chung từ 20 quốc gia châu Âu về nguy cơ an ninh khu vực nếu Ukraine buộc phải nhượng bộ, dư luận quốc tế tiếp tục chấn động khi NBC News tiết lộ một thông tin gây sốc từ nội bộ Mỹ liên quan đến tương lai chiến trường Ukraine.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra một đánh giá ảm đạm, cảnh báo rằng quân đội Ukraine đang ở trong tình thế "thảm khốc" và có nguy cơ thất bại trước đà tấn công của Nga.
Theo các nguồn tin của NBC, ông Driscoll nói với giới chức Ukraine rằng Nga đang tăng tốc cả về quy mô lẫn cường độ không kích, đồng thời sở hữu năng lực duy trì chiến đấu "gần như vô hạn".
Ông cho rằng tình hình của Ukraine sẽ tiếp tục xấu đi theo thời gian, và việc đàm phán sớm một giải pháp hòa bình có thể giúp Kiev tránh rơi vào thế yếu hơn trong tương lai.
Đáng lưu ý, thông điệp của Driscoll được đưa ra ngay sau khi ông trình bày một bản kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo – tài liệu mà Kiev coi là mang tính "đầu hàng" trước các yêu cầu tối đa của Nga. Một nguồn tin nói thẳng: "Thông điệp cốt lõi là: các vị đang thua, và các vị cần chấp nhận thỏa thuận."
Theo NBC, đây là biểu hiện mới nhất cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đội ngũ của Tổng thống Trump về cách kết thúc chiến tranh Ukraine. Một phe – gồm Phó tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và một số quan chức – cho rằng Ukraine đang cản trở hòa bình và cần chịu nhượng bộ.
Phe còn lại, đại diện bởi Ngoại trưởng Marco Rubio, xem Nga là bên gây chiến và tin rằng Moscow chỉ lùi bước khi phải trả giá.














