Sức khỏe - Đời sống

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS

"Anh chị đến chơi, tụi em thấy vui lắm", bé Mèo (6 tuổi) bẽn lẽn nói khi thấy các bạn trẻ từ Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đến thăm, vào ngày 6.2.

Nằm trên góc đường Quang Trung, Làng trẻ em SOS TP.HCM hiện lên như một khoảng xanh bình yên giữa lòng đô thị. Đây là mái nhà chung của nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nơi các em được nuôi dưỡng, chăm sóc trong những gia đình nhỏ với sự yêu thương, tận tụy của các bà mẹ và cán bộ quản lý. Không khí những ngày cuối năm tại làng rộn ràng khi các em tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón tết…

Trong căn nhà nhỏ xinh, bé Mèo cùng các bạn đang chăm chú lau bàn ghế, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng. Bé cho biết mình sống cùng 7 người bạn khác trong một "gia đình" nhỏ. "Tết đến, tụi em dọn dẹp để nhà vui hơn. Nay càng vui hơn nữa khi nhận được quà tết của các anh chị đến từ Báo Thanh Niên", bé Mèo chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS- Ảnh 1.

Các em nhỏ giao lưu với các anh chị đến từ Báo Thanh Niên

ẢNH: AN VY

Gần đó, những đứa trẻ với biệt danh thân thương như Chuột, Tiger… cũng hào hứng kể về không khí chộn rộn đón tết tại làng. Với các em, những ngày đầu năm mới là dịp cả nhà quây quần bên nhau, nhận lì xì, cùng ăn những bữa cơm ấm cúng và tham gia các hoạt động vui chơi. Còn những ngày cận tết, các anh em sẽ cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại góc học tập, vui chơi. Các em xem nơi đây là mái ấm thực sự, nơi có những người mẹ luôn sát cánh, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ…

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS- Ảnh 2.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên chúc "bé út" của làng mau ăn chóng lớn

ẢNH: AN VY

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS- Ảnh 3.

Không khí tại làng chộn rộn hơn khi có sự xuất hiện của các bạn Đoàn viên

ẢNH: AN VY

Trong chuyến thăm, các bạn đoàn viên đến từ Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên không chỉ trao tiền và trao tặng những phần quà tết, mà còn dành thời gian trò chuyện cho các em nhỏ. Các anh chị thanh niên cũng động viên các em cố gắng học tập, nghe lời các mẹ trong làng và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS- Ảnh 4.

ẢNH: AN VY

Chị Đỗ Thị Diệu Hương (46 tuổi), một trong những người mẹ đã gắn bó với làng hơn 20 năm, cho biết công việc chăm sóc trẻ em tại đây đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương lớn. Theo chị Hương, các em nhỏ đôi khi cũng tranh cãi, giành đồ chơi như những đứa trẻ bình thường, nhưng sau đó lại nhanh chóng làm hòa và yêu thương nhau như anh chị em ruột. Điều khiến chị xúc động nhất là khi chứng kiến các em trưởng thành, tự lập và quay lại thăm làng như trở về mái nhà xưa.

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM, cho biết mô hình gia đình tại làng giúp các em được sống trong môi trường gần gũi, có nhiều anh chị em, được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các "bà mẹ" tại đây trực 24/7, gần như không có ngày nghỉ tết để đảm bảo các em luôn có người bên cạnh. Theo ông, với nhiều em nhỏ, nơi đây chính là quê hương, là điểm tựa để các em lớn lên.

Người trẻ Báo Thanh Niên mang quà đến cho các trẻ em tại Làng SOS- Ảnh 5.

Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM, cảm kích trước tấm lòng của các bạn trẻ

ẢNH: AN VY

Ông Long bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà các đoàn viên, thanh niên Báo Thanh Niên dành cho các em nhỏ. Ông Long cho rằng những phần quà này mang ý nghĩa thiết thực, nhưng giá trị lớn hơn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội trong dịp tết.

Các tin khác

Một đội tuyển nhiễm virus lạ tại Thế vận hội mùa Đông

Ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2026 (đêm 6/2), những tin tức bất lợi đã ập đến. Virus Norovirus lan rộng trong đội tuyển khúc côn cầu trên băng Phần Lan, khiến trận đối đầu giữa đội tuyển này với Canada bị hoãn lại.

50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình

50 tuổi không còn là tuổi của những giấc mơ mạo hiểm. Đó là thời điểm nhiều người lần đầu nhìn thẳng vào thực tế: Cha mẹ già đi, con cái chưa thật sự đứng vững, sức khỏe bản thân bắt đầu báo động - còn tiền tiết kiệm thì không biết đã đủ hay chưa.