Video Thành Ngưng không vui vì phải trao lại huy chương
SEA Games 33 tiếp tục ghi nhận một sự cố khó tin trong công tác tổ chức, khi Ban tổ chức buộc phải “diễn lại” lễ trao huy chương nội dung đi bộ 20km nam chỉ vì… nhầm quốc kỳ trên màn hình LED, khiến các VĐV phải quay lại sân sau nhiều giờ đã kết thúc nghi thức.
Nội dung đi bộ 20km nam, ban tổ chức thu huy chương trao lại vì họ nhầm quốc kỳ
Nhầm quốc kỳ, VĐV bị gọi quay lại sau 4 tiếng
Sự việc xảy ra ở nội dung đi bộ 20km nam, nơi các VĐV đoạt huy chương gồm, HCV Hendro Yap (Indonesia), HCB Naing Lin Tun (Myanmar) và HCĐ Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam). Trước đó, các nội dung đi bộ và marathon được tổ chức từ chiều 14/12 tại Happy and Healthy Bike Lane (cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km), nhưng đến chiều 15/12, lễ trao giải mới diễn ra tại sân Supachalasai.
Buổi trao giải ban đầu diễn ra đúng quy trình, quốc ca Indonesia được cử hành, các VĐV nhận huy chương, linh vật và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đoàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Myanmar phát hiện quốc kỳ của họ không xuất hiện trên màn hình LED, thay vào đó là cờ Malaysia, sai sót nghiêm trọng trong nghi thức trang trọng bậc nhất của đại hội.
Vụ việc lập tức được báo cáo lên Ban tổ chức SEA Games 33. Sau khi xem xét, BTC chấp thuận yêu cầu tổ chức trao huy chương lại, đồng thời liên hệ các VĐV để thu hồi toàn bộ huy chương và linh vật đã trao, nhằm thực hiện lại nghi thức từ đầu.
“Diễn lại” lễ trao giải và sự khó chịu của VĐV
Yêu cầu bất ngờ này khiến nhiều VĐV rơi vào thế khó xử. Hendro Yap (Indonesia) từ chối trả lại huy chương và linh vật, chỉ có mặt tại sân mà không mang theo giải thưởng. Trong khi đó, Naing Lin Tun (Myanmar) và Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam) hợp tác với BTC, sẵn sàng hoàn trả huy chương để phục vụ lễ trao lại.

Thành Ngưng (áo đỏ) và 2 đối thủ tỏ ra không vui vì phải "diễn lại"
Do không thể thu hồi đủ huy chương đã phát, Ban tổ chức buộc phải sử dụng một bộ huy chương và linh vật khác để “chữa cháy”. Khoảng 20h tối 15/12, lễ trao giải lần hai được tiến hành. Lần này, quốc kỳ các quốc gia được hiển thị chính xác, nhưng thành phần trao giải có sự thay đổi khi đại diện đoàn Indonesia không còn xuất hiện, thay vào đó là một quan chức chủ nhà Thái Lan.
Trong buổi trao giải “lần hai”, Naing Lin Tun tiếp tục bước lên bục nhận HCB và tái hiện màn ăn mừng khi tên anh được xướng lên. Trái ngược với sự hợp tác của các VĐV Myanmar và Việt Nam, Hendro Yap tỏ rõ sự không hài lòng, khác hẳn vẻ rạng rỡ ở buổi trao giải đầu tiên.









