
Sau hai tháng kể từ trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, xóm Lưới Gõ (thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) – nơi nước lũ rút muộn nhất đang dần hồi sinh. Những căn nhà chống lũ được xây dựng vươn lên giữa vùng đất từng ngập sâu, mang theo hy vọng về cuộc sống an toàn hơn cho người dân.

Trong căn nhà vừa hoàn thiện, bà Lê Thị Hương (73 tuổi) treo tấm lịch “Chúc mừng năm mới 2026” do Lữ đoàn pháo binh 572, Quân khu 5 trao tặng. Bà là một trong 684 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ trong Chiến dịch Quang Trung.

Bà Hương xúc động: "Các chú bộ đội làm việc không quản nắng mưa. Có nhà mới thế này, tôi biết ơn lắm. Giờ các chú về đơn vị rồi, nhớ lắm”.

Bà Hương cho biết, Tết năm nay, lần đầu tiên sau nhiều mùa lũ, bà Hương yên tâm đón xuân trong ngôi nhà mới.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tài (78 tuổi) đang chuẩn bị bữa cơm trưa trong căn nhà mới.

Ngoài ngôi nhà chống lũ, gia đình bà còn được hỗ trợ đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

Bà Tài đang dọn cơm cùng cháu nội trong căn nhà do Lữ đoàn pháo binh 572 xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung".

Niềm vui của những em bé trong căn nhà mới.

Theo UBND xã Hòa Xuân, trận lũ tháng 11/2025 khiến khoảng 4.500 ngôi nhà bị ngập sâu, 178 căn bị hư hỏng nặng, hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại lớn về hạt giống và lương thực.

Xóm Lưới Gõ từng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của địa phương này. Đây cũng là nơi nước lũ rút đi muộn nhất. Trong nhiều ngày, người dân phải sống trong cảnh ngập sâu, thiếu thốn đủ bề. Khi nước rút, bùn đất dày đặc, môi trường ô nhiễm, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn nghiêm trọng (ảnh chụp tháng 11/2025). Giữa những mất mát ấy, các ngôi nhà chống lũ hôm nay không chỉ là nơi trú ẩn an toàn, mà còn là điểm tựa để người dân từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới một cái Tết bình yên.




