Giải trí

Nữ diễn viên bỏ cả sự nghiệp đi Mỹ: "Tôi phải làm lại từ đầu, cuộc sống khó khăn"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ về quyết định đi Mỹ của mình năm 1994 khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Nữ diễn viên bỏ cả sự nghiệp đi Mỹ: "Tôi phải làm lại từ đầu, cuộc sống khó khăn"- Ảnh 1.

Hồng Đào ngày xưa

Cô nói: "Thời điểm đó, tôi phải qua Mỹ phải làm lại từ đầu. Tôi quyết định đi Mỹ vì cả gia đình tôi gồm bố mẹ và các em đều đi, tôi lại muốn được ở cùng gia đình, không muốn xa gia đình nên đi theo.

Tới khi sang Mỹ, cuộc sống bước đầu rất khó khăn. Thời gian ấy chưa có mạng xã hội, Youtube hay truyền thông nên dù trong nước tôi có một chút tiếng tăm, một lượng khán giả nhưng đến khi qua Mỹ người ta không biết tôi là ai. Tôi phải làm lại từ con số 0.

Tôi phải chật vật, lên bờ xuống ruộng trong 2 năm đầu vì ở Việt Nam tôi chỉ đóng đào thương, chính kịch và được mọi người hỗ trợ nhiều.

Sang bên Mỹ, tôi không thể đóng kịch dài được vì không ai xem, ai cũng bận rộn đi làm, không thể xem cái gì quá lâu, chỉ xem những cái ngắn gọn. Từ một cô đào thương, tôi phải chuyển sang diễn hài.

Nữ diễn viên bỏ cả sự nghiệp đi Mỹ: "Tôi phải làm lại từ đầu, cuộc sống khó khăn"- Ảnh 2.

Với tôi, để chuyển sang diễn hài khó hơn diễn bi kịch rất nhiều vì lên sân khấu diễn hài mà khán giả không cười là tôi toát hết mồ hôi rồi, khó thể giữ được cảm xúc để diễn tiếp cho người ta cười.

Lúc đầu tôi chuyển sang hài, khán giả bảo tôi diễn kiểu gì kỳ quá, Việt Nam quá. Tôi ngạc nhiên lắm, bảo tôi là người Việt Nam thì phải diễn kiểu Việt Nam, không lẽ diễn kiểu Mỹ.

Nhưng tôi sinh hoạt bên đó lâu dần trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì mới hiểu được họ có lối sống, cách sống, tư duy, mối quan tâm khác nên để chọc cười được họ cũng phải khác. Tôi phải update để theo kịp được khán giả.

Hơn nữa, tôi cũng có máu hài trong người mà không biết. Người phát hiện ra máu hài trong tôi ngay khi tôi còn đóng bi kịch là bà Hồng Vân. Vì hồi đó tôi còn trẻ, tuy đóng bi kịch nhưng ngoài đời nói chuyện rất vui vẻ, hài hước.

Hồng Vân nói chuyện một cách bình tĩnh còn tôi lại bị tật nói rất nhanh. Nhiều khi mẹ tôi bảo nói chậm lại vì nói nhanh nên cuộc đời vất vả nhưng đó là cái tật của tôi rồi không bỏ được".

Các tin khác

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Sau hai lần giảm liên tiếp, từ 15h chiều nay (31/7), giá xăng tăng từ 122 đến 131 đồng/lít; giá dầu biến động trái chiều.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Sau phiên điều hành ngày 24.7 với diễn biến tăng, giảm trái chiều thì giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 31.7 đã đồng loạt tăng.

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước phục hồi mạnh mẽ, thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong 6 tháng đầu năm nay.

Chia buồn

Được tin cụ ông Võ Văn Xừng, sinh năm 1941, là thân phụ anh Võ Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thiết kế trình bày thuộc Ban Thư ký tòa soạn hội tụ, đã từ trần vào lúc 20 giờ 15 ngày 29.7.2025 (nhằm ngày 5 tháng 6 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 85 tuổi;

Lan Phương đính chính

Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, diễn viên Lan Phương đính chính một số thông tin sai lệch liên quan cuộc hôn nhân của cô với ông xã người Anh.

Từ hầm than đến học vị Tiến sĩ: Hành trình gian khổ của “Thợ mỏ than số 3” lay động hàng triệu trái tim

Từng theo cha xuống mỏ than từ năm 12 tuổi, làm đủ nghề để mưu sinh, người đàn ông mang biệt danh “Thợ mỏ than số 3” vừa khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ lời cảm ơn trong luận án Tiến sĩ. Hành trình từ hầm mỏ tối tăm đến giảng đường đại học của a

Giá xăng tăng vào ngày mai?

Trước đà tăng của giá dầu thế giới, các doanh nghiệp dự báo giá xăng trong nước ngày mai (31/7) có thể tăng nhẹ 50-70 đồng/lít, trong khi đó giá dầu tiếp tục biến động trái chiều.