Giáo dục

Nữ sinh học giỏi quên ghi tên, ngủ trong giờ thi đại học: Đến lúc biết điểm cả tỉnh đều sững sờ


Ngày 7/6/2007, hàng triệu sĩ tử trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học – kỳ thi được xem là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời. Lâm Lệ Uyên, một nữ sinh đến từ Quảng Tây, cũng không ngoại lệ. Với niềm đam mê nghệ thuật, cô đặt mục tiêu trúng tuyển vào Đại học Phúc Đán – một trong những trường trọng điểm quốc gia.

Suốt mấy năm trung học, Lâm Lệ Uyên không ngừng nỗ lực. Thành tích học tập của cô luôn đứng đầu khối, nhận được kỳ vọng lớn từ thầy cô và gia đình. Mọi người tin rằng cô sẽ dễ dàng bước chân vào ngôi trường mơ ước. Tuy nhiên, kỳ thi không diễn ra như mong đợi. 

Trong môn sở trường là Ngữ văn, nữ sinh này làm bài suôn sẻ nhưng đến khi về nhà mới bàng hoàng nhận ra đã quên ghi tên lên bài thi. Sang môn tiếng Anh, vì kiệt sức sau thời gian dài ôn luyện, cô ngủ thiếp đi và chỉ kịp tỉnh dậy khi thời gian làm bài còn một nửa.

Biết rõ những sai sót đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả, Lâm Lệ Uyên bật khóc nức nở. Bố mẹ cô chỉ biết động viên và ủng hộ con gái thi lại nếu cần.

Ngày công bố điểm thi cuối cùng cũng đến, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, song tâm trạng của Lâm Lệ Uyên vẫn rất rối bời. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào trang web tra cứu điểm thi đại học, nữ sinh này hồi hộp nhấn enter rồi kinh ngạc trước kết quả hiển thị trên màn hình máy tính: Lâm Lệ Uyên đạt tổng cộng 672 điểm. Trong đó, môn Tiếng Trung và tiếng Anh của cô đạt lần lượt 136 điểm và 141 điểm. Không chỉ đỗ đại học, Lâm Lệ Uyên còn trở thành thủ khoa toàn tỉnh Quảng Tây năm đó.

Kết quả này không chỉ khiến Lâm Lệ Uyên và gia đình vỡ òa mà còn khiến cả tỉnh Quảng Tây phải trầm trồ nể phục. Với số điểm xuất sắc, cô được nhiều trường top đầu tại Trung Quốc mời nhập học. Sau khi cân nhắc cùng gia đình và giáo viên, nữ sinh này quyết định theo học tại Học viện Quản lý Quang Hoa, thuộc Đại học Bắc Kinh – ngôi trường danh giá không kém Phúc Đán.

Dù đậu trường top với nỗ lực của bản thân, thế nhưng nữ sinh này vẫn phải thừa nhận rằng cô rất may mắn. Kỳ thi đại học là bước ngoặt quan trọng trong đời mỗi người, không chỉ cần kiến thức mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua câu chuyện của Lâm Lệ Uyên, mỗi học sinh cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Khi làm bài thi, thí sinh cần phân bổ thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định trước ngày thi. Trong phòng thi, hãy ghi đầy đủ thông tin cá nhân, đọc kỹ đề và làm bài cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có. Bởi may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười – và tương lai không nên đặt cược vào may rủi.


 

Các tin khác

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Sau hai lần giảm liên tiếp, từ 15h chiều nay (31/7), giá xăng tăng từ 122 đến 131 đồng/lít; giá dầu biến động trái chiều.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Sau phiên điều hành ngày 24.7 với diễn biến tăng, giảm trái chiều thì giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 31.7 đã đồng loạt tăng.

Ô tô ngoại về Việt Nam tăng mạnh

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước phục hồi mạnh mẽ, thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong 6 tháng đầu năm nay.

Chia buồn

Được tin cụ ông Võ Văn Xừng, sinh năm 1941, là thân phụ anh Võ Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thiết kế trình bày thuộc Ban Thư ký tòa soạn hội tụ, đã từ trần vào lúc 20 giờ 15 ngày 29.7.2025 (nhằm ngày 5 tháng 6 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 85 tuổi;

Lan Phương đính chính

Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, diễn viên Lan Phương đính chính một số thông tin sai lệch liên quan cuộc hôn nhân của cô với ông xã người Anh.

Từ hầm than đến học vị Tiến sĩ: Hành trình gian khổ của “Thợ mỏ than số 3” lay động hàng triệu trái tim

Từng theo cha xuống mỏ than từ năm 12 tuổi, làm đủ nghề để mưu sinh, người đàn ông mang biệt danh “Thợ mỏ than số 3” vừa khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ lời cảm ơn trong luận án Tiến sĩ. Hành trình từ hầm mỏ tối tăm đến giảng đường đại học của a