Giáo dục

Nữ thạc sĩ 8X ở TPHCM được 100% tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

Kết quả này được thu từ hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu sinh năm 1980, quê ở xã Đông Thạnh, TPHCM.

Nữ thạc sĩ 8X ở TPHCM được 100% tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội - 1

Bà Lê Thụy Mỵ Châu (Ảnh: Thành Nhân).

Bà có trình độ chuyên môn là cử nhân Sư phạm sinh, cử nhân Triết học; thạc sĩ Quản lý giáo dục, thạc sĩ Quản trị kinh doanh; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Châu có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ năm 2001, với nhiệm vụ là giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ). Sau đó, bà giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường này.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM vào giữa năm 2023, bà Châu từng trải qua các vị trí như Phó chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn, Chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Trong vai trò Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, bà Lê Thụy Mỵ Châu có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực về công tác giáo dục mầm non; công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế trong giáo dục; công tác xây dựng mô hình trường chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” trong giáo dục mầm non.

Song song đó, bà cũng có nhiệm vụ giúp giám đốc phối hợp sở ban ngành, UBND địa phương thực hiện công tác quản lý về giáo dục của UBND TP; rà soát, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thành lập trường, trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm kỹ năng sống, tư vấn du học.

Bà Châu được giao phụ trách 2 chương trình lớn của giáo dục TPHCM là Chương trình phổ cập giáo dục mầm non và Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Các tin khác

Chi hơn 22 tỷ đồng mua nhà rồi nhờ con trai đứng tên để “lách luật”, cặp vợ chồng già mất trắng vì tòa án xác định: “Đây là quà tặng”

Năm 2025, một vụ tranh chấp “mượn tên mua nhà” liên quan đến một giáo sư ngoài 70 tuổi tại Thượng Hải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Từ mong muốn tìm một chốn an dưỡng tuổi già, vụ việc dần leo thang thành chuỗi kiện tụng phức tạp, đẩy cả gia đình vào cảnh tan vỡ tình thân.