Sức khỏe - Đời sống

Nửa khuya - Thơ của Lê Nhược Thủy

Đêm dài lại nghĩ về thơ

Dòng sông chữ nghĩa lặng lờ không trôi

Mùa xưa sen trắng bồi hồi

Cuộc tình hạnh ngộ xa rồi nhân duyên

Gió khuya hiu hắt màu thiền

Em vừa lạc bước bên triền đồi sương

Ta về níu áo vô thường

Gặp ngàn năm trước âm dương lạnh lùng

Hồn rung tơ lụa buông chùng

Lắng nghe kinh kệ khoan dung muộn màng…

Nửa khuya - Thơ của Lê Nhược Thủy- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Các tin khác

Ai không nên ăn nhiều thịt gà?

Thịt gà là món ăn quen thuộc không thể thiếu trong những ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn nhiều thịt gà?