Giải trí

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử

No Tail No Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) có thể nói là bộ phim thất bại đầu tiên của màn ảnh Hàn Quốc năm 2026 khi mở màn với mức rating chỉ có 3.7%, là là bộ phim có rating tập đầu thấp nhất khung giờ thứ sáu - thứ bảy của đài SBS từ trước đến nay. Đến tập 2, phim tiếp tục giảm xuống chỉ còn 2.7%, kéo tụt nền rating của đài SBS từ năm 2024 đến nay.

Hai tập đầu của No Tail No Tell có rất nhiều vấn đề. Khán giả nhận xét kịch bản cũ kỹ, diễn xuất của nam nữ chính như trẻ con và thiếu sức hút, kỹ xảo nghèo nàn. Trong đó nữ chính Kim Hye Yoon bất ngờ trở thành "tội đồ" lớn nhất phim.

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử- Ảnh 1.

Kim Hye Yoon bị chê rất nhiều trong tác phẩm mới

Trước đó Kim Hye Yoon chinh phục khán giả với vẻ dễ thương trong các dự án như Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner), Vô Tình Tìm Thấy Haru (Extraordinary You), thậm chí cô còn được khen có diễn xuất đa dạng với vai đứa con ngỗ ngược trong Lâu Đài Tham Vọng (SKY Castle). Khả năng tạo chemistry với bạn diễn của Kim Hye Yoon cũng từng được đánh giá cao, tuy nhiên với tác phẩm mới nhất, những điểm mạnh của nữ diễn viên sinh năm 1996 đều không được thể hiện.

Trong vai nàng hồ ly chín đuôi, Kim Hye Yoon bị đánh giá là thiếu đi vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ đặc trưng của loài vật này. Các vai diễn trước, nữ diễn viên đều mang vẻ đẹp trưởng thành, đậm chất nữ tính, nhưng Kim Hye Yoon bị nhận xét không phù hợp với vai hồ ly.

"Cô ấy không đủ đẹp", "Giọng thoại trẻ con, biểu cảm lố lăng, cô ấy không phù hợp với nhân vật này", "Kim Hye Yoon không phải là diễn viên dở. Nhưng trong phim này cảm giác như mặc bộ đồ không vừa người. Xem thử tập 1 vì tò mò mà lần đầu thấy diễn xuất bị gượng, kiểu gồng quá mức", "Nữ chính diễn thật sự kém, truyền đạt lời thoại cũng không ra hồn, kiểu như bắn thẳng vào tai vậy. Cứ cố nói nhanh liên hồi mà nói toàn một tông giọng duy nhất, nghe rất mệt", "Nữ chính phim này xấu và đơ", "Kim Hye Yoon nhìn ảnh khác thì trông cũng trẻ cũng dịu mà vào phim thấy makeup chán. Gò má cao, má hóp, diễn gồng, kiểu cao ngạo cũng không thấy tới, mà điên khùng quái tính cũng không phải. Cô ấy không có khí chất gì của Gumiho, không sắc sảo, không quyến rũ", "Hồ ly là phải đẹp sắc sảo, nữ chính còn không gánh nổi chữ mỹ nhân thì làm sao đóng vai hồ ly được", Kim Hye Yoon bị chê không tiếc lời khi nhận đóng vai hồ ly.

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử- Ảnh 2.

Kim Hye Yoon bị nhận xét không đủ đẹp để vào vai hồ ly 9 đuôi

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, biểu cảm của cô lố, khoa trương, giọng thoại chói tai như đâm vào màng nhĩ người nghe

Không chỉ có nữ chính là vấn đề với kiểu diễn xuất khiến người xem "đau tai" và chỉ muốn tắt ngay tivi. Toàn bộ No Tail No Tell cũng là một dự án được sản xuất qua loa, thiếu chỉn chu.

"Từ đạo diễn, nhạc, kịch bản, diễn xuất, CGI – chẳng có gì ra hồn, đúng kiểu phim thiếu nhi", "Phim xem thử tập 1 xem sao đánh giá là nhạt hơn nước ốc, nam chính đơ khủng khiếp, đẹp trai mà đơ quá thấy hết đẹp luôn. Nội dung thì cũ, cách quay cũng không đẹp", "Phim có nhiều vấn đề kỹ xảo trông giả, cốt truyện không mới mẻ, cả hai đều không hợp nhân vật và không hợp với nhau".

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử- Ảnh 4.

Ngay từ khi chuẩn bị ra mắt, phim đã bị chê có poster cực xấu

Ở đâu ra phim Hàn dở khủng khiếp thế này: Nữ chính không xứng làm mỹ nhân, báo hại rating thấp nhất lịch sử- Ảnh 5.

Nam chính Lomon diễn đơ, ngoại tình không cuốn hút

Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng, xoay quanh Eun Ho (Kim Hye Yoon), một hồ ly chín đuôi sống bằng nghề ban điều ước. Trải qua hàng trăm năm tu luyện để trở thành con người, Eun Ho bất ngờ đưa ra lựa chọn ngược lại: cô quyết định không muốn làm người nữa, mà chọn một cuộc sống được kiểm soát chặt chẽ, không cảm xúc, không ràng buộc.

Biến cố xảy ra khi một tai nạn bất ngờ liên quan đến cầu thủ bóng đá tài giỏi Kang Si Yeol (Lomon) khiến Eun Ho mất đi thân phận hồ ly và trở thành một con người bình thường, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.

Các tin khác

Chị gái Thiều Bảo Trâm có tin vui

Trong ngày Lễ tình nhân năm 2025, Thiều Bảo Trang cũng từng chia sẻ hình ảnh được một người đàn ông bí ẩn tặng hoa.

Tiết Đại hàn 2026 bắt đầu từ ngày nào?

Đại hàn là thời điểm rét đậm rét hại nhất trong năm, nhưng cũng thầm báo hiệu mùa xuân mới sắp về, bạn có biết Đại hàn năm 2026 nhằm vào thứ mấy, ngày nào?

"Khó cứu" Trấn Thành

Khán giả cười xỉu khi Trấn Thành rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".