Trận đối đầu được mong chờ nhất tại giải pickleball D-Joy Vietnam Masters Petrolimex Cup 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục nghiêng về Quang Dương. Dù nỗ lực hết mình, Phúc Huỳnh vẫn phải dừng bước ở vị trí Á quân, nhưng điều khiến người hâm mộ nể hơn cả chính là tinh thần thể thao và nghĩa cử đẹp của anh sau trận đấu.
Ngay khi kết thúc trận chung kết, Phúc Huỳnh chia sẻ đầy chân thành: "Phúc đánh hay… chỉ tiếc Quang Dương đánh hay hơn. Phúc muốn chúc mừng Quang Dương một trận đấu rất hay và Phúc học hỏi được nhiều".


Không những gửi lời chúc mừng đối thủ với thái độ tâm phục khẩu phục, Phúc Huỳnh còn khiến cộng đồng xúc động khi quyết định trích 30 triệu đồng từ tiền thưởng trong ngày thi đấu để góp vào quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Anh cho biết: "Phúc cũng muốn dùng thời gian này để góp quỹ cho bão lụt ở Việt Nam. Trong lúc thời gian khó khăn cho người Việt Nam mình, Phúc sẽ góp 30 triệu của tiền thưởng ngày hôm nay. Mong mọi người bình an".
Dù cách hành văn của Phúc Huỳnh chưa được trôi chảy, bản thân anh cũng gửi lời xin lỗi vì tiếng Việt của mình không tốt, nhưng tấm lòng của nam VĐV pickleball vẫn được lan toả và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
Hành động đẹp của Phúc Huỳnh nhận được "cơn mưa lời khen" trên mạng xã hội. Không chỉ thi đấu fair-play, ứng xử khéo léo, anh còn lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia đúng chất của một vận động viên chuyên nghiệp. Dù chỉ mang về huy chương bạc, Phúc Huỳnh lại giành được trọn vẹn sự yêu mến của người hâm mộ.











