Thời trang - Làm đẹp

Quỳnh Châu: "Ông xã giữ quỹ chung của hai vợ chồng"

Sau đám cưới hồi tháng 10/2025, Quỳnh Châu tận hưởng cuộc sống tân hôn viên mãn bên chồng doanh nhân tại căn penthouse thuộc tòa chung cư cao cấp ở TP HCM. Ngày 8/12 cùng năm, người đẹp công bố tin vui có thai con đầu lòng. Dịp này, cô trò chuyện với Ngôi Sao về những quy ước trong gia đình cũng như cách hai người duy trì mối gắn kết bền vững.

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn.

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn.

- Chị áp dụng bí quyết gì để giữ lửa hôn nhân, vun vén tổ ấm?

- Vợ chồng tôi giao kết với nhau là luôn thẳng thắn, không phải thẳng để làm tổn thương nhau mà nhằm tránh hiểu lầm. Nếu có điều gì khiến mình buồn, tôi luôn nói ra, chứ giấu trong lòng rồi tự suy diễn thì rất dễ nghĩ sai. "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" mà. Mình cần lắng nghe góc nhìn của bạn đời, và người kia cũng cần biết rằng có những điều họ thấy bình thường nhưng với mình lại là không vui.

Không ai sinh ra hoàn toàn hợp nhau, mà phải từ từ điều chỉnh để tìm điểm chung. Tôi thấy mình may mắn bởi hai vợ chồng có thể nói thẳng với nhau những điều chưa hài lòng trên tinh thần xây dựng và tôn trọng. Lúc tôi nói, ông xã chủ động lắng nghe và chia sẻ rất nhẹ nhàng, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra đâu là điều không nên làm.

Chúng tôi nói được với nhau cả những vấn đề nhạy cảm như tiền bạc. Trước khi kết hôn, hai đứa ngồi lại và nhắc đến những kịch bản rủi ro nhất, cùng lập kế hoạch cho từng tình huống. Cả hai thống nhất dù có chuyện gì xảy ra cũng ở lại bên nhau. Nhờ vậy mà đến giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn, chúng tôi vẫn vững như bàn thạch.

- Vấn đề kinh tế gia đình được hai người quy ước với nhau ra sao?

- Chúng tôi có một quỹ chung, cứ đến cuối tháng hai đứa cùng bỏ tiền vào đó để tiêu cho gia đình, còn chi phí cá nhân thì tự lo. Anh Phát là người giữ quỹ vì tôi rất ngại tính toán tiền bạc.

Hiện tại, mỗi người góp một nửa để thanh toán các hóa đơn cố định hàng tháng. Ngoài ra sẽ có những khoản phát sinh, phần đó thì ai đang nhiều tiền hơn sẽ bỏ vào chứ không rạch ròi theo kiểu mỗi người bao nhiêu phần trăm. Tôi cũng chia sẻ với ông xã là khi sinh con, tôi phải nghỉ thai sản, mấy tháng không đi làm được nên thu nhập sẽ bị ảnh hưởng. Hai đứa thống nhất rằng trong giai đoạn ấy, nếu tôi không đáp ứng được khoản nào thì anh Phát sẽ lo.

Ngay từ lúc còn hẹn hò, tôi đã muốn chủ động về kinh tế. Tôi biết có anh Phát thì mình vững vàng hơn, nhưng không muốn bị phụ thuộc hoàn toàn. Chỉ là lúc tôi không có điều kiện, thu nhập bị ảnh hưởng đột ngột thì anh sẽ là chỗ dựa để tôi không hoang mang.

- Vợ chồng chị hợp nhau nhất ở khoản nào?

- Tôi thấy cả hai hợp nhau rất nhiều điểm, nếu phải tìm một thứ không hợp còn khó hơn. Chúng tôi đồng nhất về quan điểm sống, từ cách chi tiêu, vấn đề sức khỏe đến việc đặt điều gì lên ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Mỗi khi nêu quan điểm cá nhân, hai vợ chồng đều dễ dàng tìm được tiếng nói chung.

- Còn những khác biệt giữa hai người được anh chị dung hòa bằng cách nào?

- Điểm khác biệt lớn nhất là tôi rất tiết kiệm, còn anh Phát không hẳn phung phí nhưng sẵn sàng đầu tư tiền vào những thứ anh cho là đáng giá, dù đắt đỏ. Tôi thường nói vui với chồng là em vào đời bằng lối nhỏ, còn anh thẳng tiến trên đại lộ. Anh Phát sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ bé đã quen sử dụng những món đồ giá trị cao, còn tôi mỗi lần phải mua thứ gì đắt tiền sẽ rất đắn đo.

Nói chung anh ấy nhường vợ khá nhiều. Hai đứa thường ngồi lại bàn bạc, đặt mục tiêu tiết kiệm để cuộc sống sau này không rơi vào tình huống khó khăn. Chúng tôi đều học về tài chính nên nhiều khi cùng nhau phân tích rất kỹ, gần như làm báo cáo tài chính vậy. Ví dụ mình có 10 đồng, nếu dùng hai đồng thì không sao, còn dùng tới 8 đồng thì phải xem thật sự đáng hay không. Từ đó, phần anh Phát muốn chi 10 thì giảm xuống 8, còn phần tôi muốn giữ mức 4 thì nâng lên 6, để tìm được điểm cân bằng. Nhờ vậy, tôi cũng dần thoáng hơn trong chuyện chi tiêu.

Vợ chồng Quỳnh Châu luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau, có thể chia sẻ về mọi chủ đề trong cuộc sống.

Vợ chồng Quỳnh Châu luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau, có thể chia sẻ về mọi chủ đề trong cuộc sống.

- Phát Nguyễn thường xuyên phải lên Đà Lạt điều hành kinh doanh, cảm xúc của chị bị ảnh hưởng ra sao những lúc không có chồng kề bên?

- Tôi không thấy buồn hay tủi thân gì cả. Một phần vì tôi khá bận rộn, đi làm cả ngày. Có những hôm dự sự kiện tới 11h đêm, về nhà tẩy trang xong là gần 0h, chỉ muốn lên giường ngủ liền. Trong khi đó, anh Phát làm giờ hành chính, khoảng 9-10h tối đã ngủ. Bởi vậy, hai đứa cố gắng sắp xếp công việc trong tuần để dành trọn cuối tuần cho nhau.

Tất nhiên tôi nhớ ông xã, nhưng không có nhiều thời gian để buồn. Làm việc xong cũng mệt, quay qua quay lại là hết 5 ngày, tới cuối tuần chồng về thì lại vui thôi.

- Đang có thai con đầu lòng, chị được ông xã và gia đình hai bên chăm sóc thế nào?

- Gia đình chồng đều rất bận trong tuần nên chúng tôi chủ yếu dành thời gian ăn uống cùng nhau. Rồi má chồng và các anh chị hễ có đồ ăn lại gửi cho tôi. Tôi cũng là người chủ động nên tự đảm bảo việc ăn uống của mình, đặc biệt bây giờ ăn cho hai người nên càng phải ưu tiên những thứ đủ chất.

Điều quan trọng nhất là tinh thần tôi rất thoải mái. Nhiều người cho rằng mới về nhà chồng mà có em bé thì áp lực lắm, dễ bị trầm cảm. Nhưng tôi lại thấy vui hơn nhiều, gia đình anh Phát chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo.

- Vợ chồng chị chuẩn bị ra sao để đón em bé chào đời?

- Chúng tôi đã hỏi nhiều anh chị có kinh nghiệm, nghe họ chia sẻ và cho lời khuyên. Đây là con đầu lòng nên cả hai đều bỡ ngỡ, rất sợ những thiếu sót có thể làm ảnh hưởng tương lai của bé.

Tôi hiện ở nhà chồng, tới gần ngày sinh sẽ về nhà mẹ đẻ. Anh Phát cũng đang sắp xếp lại lịch làm việc, bàn giao nhiều thứ để giai đoạn tôi sinh, anh có thể bớt lên công ty, dành thời gian ở bên vợ nhiều hơn.

Tôi không muốn mọi thứ bị ảnh hưởng quá nhiều nên mong mình hồi phục nhanh sau sinh để thời gian nghỉ thai sản thật ngắn. Tôi hy vọng chỉ ở cữ khoảng một tháng rồi bắt đầu trở lại công việc. Sức khỏe tôi cũng trộm vía ổn định, chưa bị nghén hay mệt mỏi gì, vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường nên thật sự chưa hình dung được có cần nghỉ tới một tháng không. Nếu nằm một chỗ quá lâu, tôi sẽ rất khó chịu và dễ bị stress.

Quỳnh Châu khoe bụng bầu trên thảm đỏ hôm 7/2

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, nổi tiếng từ chương trình Vietnam Fashion Icon 2014, Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014... Cô vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sau nhiều năm hoạt động ở vai trò người mẫu, gần đây cô lấn sân làm MC, tham gia các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, đảm nhận cương vị huấn luyện viên tại show Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025.

Chồng Quỳnh Châu tên Phát Nguyễn, sinh năm 1989, là con út trong gia đình có truyền thống kinh doanh, tốt nghiệp thạc sĩ trường top 4 tài chính ở Anh, hiện kinh doanh lĩnh vực khách sạn và quản lý lưu trú. Anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi - đơn vị sở hữu khách sạn Colline nổi tiếng ở Đà Lạt. Phát Nguyễn và Quỳnh Châu gắn bó gần 5 năm trước khi tổ chức hôn lễ ngày 26/10/2025.

Các tin khác

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án 23.000 tỷ tại Hải Phòng

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án, kết quả triển khai thi công tại hiện trường và đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng xác nhận 197 căn nhà ở thương mại thấp tầng, thuộc phân khu B.1 của dự án, đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Nữ diễn viên tăng 9kg sau 3 ngày Tết

Sự thay đổi ngoại hình của 1 nữ diễn viên nổi tiếng sau 3 ngày Tết đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây.