Thể thao

Real Madrid bước vào "chu kỳ buông", coi chừng thảm họa bị Man City hành hạ

  

2 bàn thua của Real Madrid trước Celta Vigo

Thảm họa tại Bernabeu

Celta Vigo không chỉ lấy trọn 3 điểm tại Bernabeu, họ còn gieo thêm sự hoài nghi cho các "Madridista". Real Madrid của Xabi Alonso muốn tiếp tục thể hiện sự chắc chắn sau trận thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ở San Mames, nhưng cuối cùng thứ họ thể nhận lại hoàn toàn gây thất vọng. 

Đó là sự hoảng loạn. Không phương án đối phó cần thiết, bị lấn lướt ở nhiều thời điểm, mất kiểm soát ở cuối trận và bị chính CĐV nhà huýt sáo. Khi các khán giả Bernabeu bắt đầu mất kiên nhẫn, đó chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.

Real Madrid đánh mất chính mình

Real Madrid đánh mất chính mình

Chuông báo động lại vang lên ở Real Madrid. Đội bóng của Alonso vẫn chưa tìm ra chìa khóa chiến thắng và vừa trải qua 90 phút để lại ấn tượng cực kỳ tệ. Thiếu độ chính xác khi gây áp lực, thiếu sự sắc bén và trên hết là thiếu niềm tin, cả trên sân lẫn trên băng ghế chỉ đạo. Khi sự nghi ngờ đã len lỏi lên khán đài sân Bernabeu, thường sẽ không mất quá lâu để những người ngồi ở ghế VIP cảm nhận được tình hình xấu đang diễn ra. 

Có thời điểm fan Real Madrid mơ mộng về cú ăn 3 lịch sử, đặc biệt sau màn hủy diệt 4-0 trước Barcelona ở La Liga. Nhưng thời gian đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, "Los Blancos" thi đấu vô cùng bất ổn, thậm chí không khác mấy so với bộ mặt kém cỏi vào mùa giải 2024/25. Trận thua 0-2 trước Celta Vigo khiến họ trải qua chuỗi ngày đáng quên, khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất. 

Coi chừng bị Man City hành hạ

Điều đáng lo nhất với Real Madrid vào lúc này không chỉ là việc bị đội đầu bảng Barcelona đã bỏ xa 4 điểm, mà còn là chuyện Man City của Pep Guardiola sắp ghé thăm Bernabeu (3h, 11/12). "The Citizens" đang tỏ ra đáng sợ trở lại, với Haaland thể hiện khả năng ghi bàn đều đặn.

Man City hiện tại có thể được đánh giá khó bị ngăn cản. Họ toàn thắng trong 3 trận đã qua, ghi tới 11 bàn. Có câu hỏi đang lơ lửng hiện tại và cũng rất khó chịu với HLV Xabi Alonso nhưng không thể tránh khỏi, rằng nếu Celta Vigo đã hành hạ được Real Madrid như thế này, thì Man City sẽ khiến họ khổ sở ra sao?

Real Madrid mất Militao vì chấn thương ở trận này. Rudiger vốn được để dành cho cuộc đại chiến Man City nhưng cuối cùng phải ra sân để trám vào vị trí của đồng đội. 

Chấn thương đáng tiếc của Militao 

Chấn thương đáng tiếc của Militao 

Hàng thủ Real Madrid hiện đủ quân số để mở luôn một trạm y tế ngay trong sân vận động. Trước khi Militao chịu đau đớn, họ đã mất Alexander-Arnold và Carvajal vì chấn thương. Hàng thủ tan hoang như này, liệu sẽ làm cách nào để đối chọi lại Man City thèm khát chiến thắng?

Xabi Alonso cũng không muốn làm khó Valverde thêm bằng cách bắt anh đá vị trí không yêu thích. Nhưng trong hoàn cảnh như hiện nay, có lẽ không thể khác. 

Căn bệnh kinh niên của Real Madrid lại bộc lộ. Họ phối hợp quá nhiều nhưng không ai chịu chạy chỗ, tốc độ tấn công chậm như rùa, các cầu thủ có khả năng đi bóng nhưng ít được chạm bóng, cộng thêm những cú sút xa vô nghĩa của Asencio và Rudiger. Kiểu đá rườm rà ấy nếu còn tái diễn ở cuộc chạm trán Man City, có lẽ lại khiến Bernabeu im thin thít.

Các tin khác

Cuộc dịch chuyển khỏi sản xuất Trung Quốc: Đâu sẽ là trung tâm sản xuất mới?

Sau nhiều năm căng thẳng thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu đã dịch chuyển rõ rệt khỏi Trung Quốc, Hàn Quốc. Tỷ trọng nguồn hàng từ khu vực này giảm từ 90% xuống còn 50% trong một thập kỷ, theo phân tích của Wells Fargo. Xu hướng này đang tạo ra những thay đổi lớn về thương mại, chiến lược tài chính và dòng vốn của doanh nghiệp Mỹ.