Kinh tế

Sếp VinaCapital làm CEO công ty năng lượng của ông Phạm Nhật Vượng

Thông tin trên được Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo công bố hôm 2/12. Ông Nguyễn Anh Khoa sinh năm 1989, từng là Phó tổng giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng năng lượng của VinaCapital.

Ông Khoa cũng là người đại diện theo pháp luật của VinEnergo.

Ông Nguyễn Trung Khoa, Tổng giám đốc của VinEnergo. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Trung Khoa, Tổng giám đốc của VinEnergo. Ảnh: NVCC

Ngoài việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, VinEnergo còn bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới như sản xuất điện từ năng lượng không tái tạo và tái tạo, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện...

VinEnergo được ông Phạm Nhật Vượng thành lập hồi tháng 3, trong đó tỷ phú này nắm 71% vốn. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện. Tháng 10, doanh nghiệp này đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 28.355 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/10, ông Vượng đã chuyển quyền sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC cho VinEnergo dưới hình thức góp vốn. Như vậy, công ty năng lượng này nắm 4,3% vốn của Vingroup.

Hồi tháng 9, VinEnergo cùng Vingroup đã khởi công dự án nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp Tân Trào, diện tích 100 ha, vốn hơn 178.000 tỷ đồng. Nhà máy công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh mỗi năm.

Chia sẻ tại phiên họp thường niên của Vingroup năm nay, ông Phạm Nhật Vượng nêu 3 lý do tập đoàn "lấn sân" sang lĩnh vực năng lượng, là muốn tạo ra một hệ sinh thái xanh; giải quyết việc thiếu năng lượng và đóng góp vào phát triển của đất nước.

Các tin khác

Cư dân chia phe vì chung cư cấm xe điện

Mấy ngày qua, gia đình chị Kiều Oanh ở chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt đau đầu tìm chỗ gửi xe điện khi ban quản lý thông báo sẽ cấm phương tiện này.

Cá nục kho măng ở Kon Tum: Cuộc gặp gỡ giữa núi đại ngàn và hơi thở biển khơi

Có người kể rằng, nếu muốn hiểu tâm hồn của một vùng đất, hãy đi tìm món ăn mà người dân dành cho buổi sáng. Ở Kon Tum, giữa se lạnh đầu ngày, đã gặp một món ăn vừa lạ vừa quen: cá nục kho măng ăn với xôi. Một món nghe như lời thì thầm của biển gửi vào đại ngàn, một sự kết duyên của hai miền tưởng như chẳng bao giờ có dịp chạm nhau.