Xã Hội

Sở Y tế Cà Mau nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Nhuộm

Ngày 17.1, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết đã đến thăm, tặng quà và nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Nhuộm (96 tuổi) ở ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái. Mẹ Lý Thị Nhuộm có chồng và con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Theo quyết định được công bố tại buổi thăm hỏi, Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 1.2026. Đây là phần việc cụ thể hóa chủ trương tri ân người có công bằng hành động thiết thực, ổn định và lâu dài.

Sở Y tế Cà Mau nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Nhuộm

ẢNH: C.T.V.

Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ. Đại diện ngành y tế khẳng định việc nhận phụng dưỡng không chỉ là trách nhiệm được giao mà còn xuất phát từ tình cảm, đạo lý của những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đối với người có công với cách mạng. Dịp này, các cán bộ y tế cũng trực tiếp thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe cho Mẹ.

Hiện các sở, ban, ngành cấp tỉnh của Cà Mau được phân công nhận phụng dưỡng 65 Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời UBND các xã, phường tiếp tục hỗ trợ 119 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Toàn bộ chương trình bắt đầu triển khai từ tháng 1.2026.

Các tin khác

39 tuổi, bán công ty và thuê căn hộ 300m² để sống chậm: Quyết định tài chính giúp nữ giám đốc này lần đầu dám "nằm nghỉ ngơi"

Bán công ty ở đỉnh cao, không mua nhà, không mở dự án mới, chọn thuê một căn hộ rộng 300m² chỉ để sống - quyết định của Lisa (39 tuổi) khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng lại là bài toán tài chính rất tỉnh táo của một người đã đi qua kiệt sức.

Chi hơn 22 tỷ đồng mua nhà rồi nhờ con trai đứng tên để “lách luật”, cặp vợ chồng già mất trắng vì tòa án xác định: “Đây là quà tặng”

Năm 2025, một vụ tranh chấp “mượn tên mua nhà” liên quan đến một giáo sư ngoài 70 tuổi tại Thượng Hải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Từ mong muốn tìm một chốn an dưỡng tuổi già, vụ việc dần leo thang thành chuỗi kiện tụng phức tạp, đẩy cả gia đình vào cảnh tan vỡ tình thân.