
Son Heung Min lập cú đúp, kéo trận đấu vào loạt luân lưu - Ảnh: REUTERS
Với lợi thế sân nhà, Vancouver nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng làm chủ thế trận. Phút 39, Emmanuel Sabbi mở tỉ số bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Hugo Lloris sau đường phất bóng dài chuẩn xác của Takaoka.
Đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Từ tình huống Thomas Muller đánh đầu bị thủ môn Lloris cản phá, Mathias Laborda có mặt đúng lúc để đá bồi, nhân đôi cách biệt cho Vancouver trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, LAFC vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Phút 60, Son Heung Min rút ngắn cách biệt sau 3 nhịp dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm đối phương.
Tưởng chừng đội khách chịu thất bại 1-2, nhưng bước ngoặt xuất hiện ở cuối trận.
Hậu vệ Tristan Blackmon phía Vancouver nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Bouanga, mang đến cho LAFC quả đá phạt trực tiếp ở cự ly lý tưởng.
Từ khoảng cách gần 24 mét, ngôi sao người Hàn Quốc thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao, gỡ hòa 2-2 ở phút 90+5 và kéo trận đấu sang hiệp phụ.
Bước vào hiệp phụ, Vancouver chỉ còn 9 người khi hậu vệ Belal Halbouni dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, trong khi HLV Jesper Sorensen đã dùng hết quyền thay người.
Tuy nhiên, đội khách không thể kết thúc sớm trận đấu khi phung phí cơ hội. Đặc biệt là tình huống các cầu thủ LAFC dứt điểm trúng khung gỗ tới 3 lần liên tiếp ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2.

Son Heung Min sút hỏng luân lưu - Ảnh: REUTERS
Kịch bản nghẹt thở tiếp tục diễn ra trên loạt luân lưu. LAFC được đá trước, Son Heung Min sút trúng cột ở lượt đầu tiên. Ngay sau đó, Sebastian Berhalter thực hiện thành công, đưa Vancouver vượt lên dẫn 1-0.
2 đội sau đó mỗi bên đều đá hỏng 1 lượt, khiến tỉ số trước loạt sút cuối là 3-2 nghiêng về Vancouver. Ở lượt sút cuối, Frankie Amaya giữ hy vọng cho LAFC khi gỡ hòa 3-3. Nhưng Mathias Laborda ấn định chiến thắng 4-3 cho Vancouver.
Trong 3 mùa liên tiếp chạm trán nhau tại MLS Cup, đây là lần đầu Vancouver giành chiến thắng, sau 2 thất bại liên tiếp trước đó.















