Thể thao

Tạo tỉ số khó tin trước đối thủ châu Phi, U22 Indonesia đe dọa “giấc mơ vàng” của U22 Việt Nam

Cách đây ít ngày, U22 Indonesia vừa để thua 0-3 trước U22 Mali trong loạt trận giao hữu quốc tế. Nhưng khi 2 đội tái ngộ vào ngày 18/11, đội bóng xứ Vạn đảo đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác.

Sự góp mặt của 4 cầu thủ nhập tịch bao gồm Dion Markx, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra và Rafael Struick giúp U22 Indonesia nhập cuộc tự tin. Kể cả sau khi bị Sekou Kone – cầu thủ thuộc biên chế U21 Manchester United - chọc thủng lưới từ sớm, U22 Indonesia vẫn thi đấu rất bình tĩnh.

Thành quả có được là bàn gỡ hòa của Mauro Zijlstra ở phút 33. Tiền đạo đang chơi bóng tại Hà Lan xử lý khéo léo trong vòng cấm địa trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc giúp U22 Indonesia san bằng cách biệt.

Tạo tỉ số khó tin trước đối thủ châu Phi, U22 Indonesia đe dọa “giấc mơ vàng” của U22 Việt Nam- Ảnh 1.

Mauro Zijlstra ăn mừng sau bàn thắng cho U22 Indonesia

Đầu hiệp hai, Rafael Struick tỏa sáng giúp đội bóng xứ Vạn đảo vươn lên dẫn trước. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được nhả về trung lộ. Rafael Struick có mặt đúng lúc với cú sút chính xác đánh bại thủ môn Mali.

Dù một lần nữa để Sekou Kone xuyên thủng mành lưới trong hiệp hai, kết quả hòa 2-2 chung cuộc vẫn rất đáng khen ngợi đối với U22 Indonesia. Đoàn quân dưới quyền HLV Nova Arianto đang cho thấy sức mạnh đáng gờm và gửi lời thách thức đến những đối thủ như Việt Nam, Thái Lan tại SEA Games 33.

Các tin khác

Điều cấm kỵ khi dùng nước chấm chung

Chấm miếng ăn cắn dở vào bát nước chung không chỉ mất lịch sự, mà còn có thể lây truyền 10.000 vi khuẩn cho người khác, theo nghiên cứu của Đại học Clemson (Mỹ).

"Khó thở" vì Tóc Tiên

Cứ mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên đưa "giang cư mận" đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.