Giáo dục

Tết Việt trong trường học ở Mỹ

TẾT VIỆT - Ảnh 1.

Các giáo viên chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Keller ISD

Học khu độc lập Keller (Keller ISD - Keller Independent School District) tương tự sở giáo dục từng tỉnh, TP ở Việt Nam cũng khuyến khích các trường có nhiều học sinh Việt Nam tổ chức chương trình đón Tết vui xuân.

Không khí Tết Việt vào lớp học

Clip giới thiệu về Tết Việt của một cô giáo người Mỹ gốc Việt do Keller ISD đăng tải đã "viral" trong cộng đồng phụ huynh có con học tại trường. Mọi người thích thú, đăng tải sự biết ơn chân thành khi thấy lớp học của cô trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa đặc biệt.

Lâu nay nhiều học sinh Mỹ chỉ quen với Tết dương lịch, năm nay tại lớp học World Mythology (môn học về thần thoại thế giới) ở Trường cấp II Trinity Springs, học sinh được chào đón một tiết học khác lạ có tên "Vietnamese New Year".

Người mang không khí Tết Việt ấy đến lớp học không ai khác chính là cô giáo tiếng Anh Chesequah Nguyễn - một giáo viên người Mỹ phải lòng văn hóa Việt Nam và trở thành nàng dâu Việt từ năm 2020.

Là giáo viên tiếng Anh với nhiều năm kinh nghiệm, cô Chesequah luôn tìm cách làm cho bài học trở nên sống động.

Với nền tảng giảng dạy thần thoại thế giới, cô nhận ra rằng Tết Việt Nam không chỉ là một ngày lễ mà còn là một hệ thống biểu tượng, chuỗi câu chuyện và truyền thống giàu tính thần thoại.

Cô bắt đầu tiết học bằng câu hỏi: "How is Vietnamese New Year different from January 1st?" (Tết Việt Nam khác với tết Tây ra sao?). Từ đó, học sinh được giới thiệu về Vietnamese Lunar New Year, một dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, đánh dấu thời khắc chuyển giao âm lịch và là thời điểm gia đình đoàn tụ.

Cùng với sự phấn khích của học sinh, cô không chỉ nói về phong tục và còn kể chuyện về truyền thuyết 12 con giáp, câu chuyện Táo Quân về trời báo cáo việc tốt xấu của gia đình, ý nghĩa linh vật của từng năm.

Cô giáo còn khéo léo so sánh những câu chuyện này với thần thoại Hy Lạp và Bắc Âu mà các em đã học, giúp các em nhận ra rằng mọi nền văn hóa đều sử dụng huyền thoại để giải thích thời gian, sự tái sinh và hy vọng.

Trong lớp học, những phong bao lì xì đỏ, hình ảnh hoa mai, hoa đào, bánh chưng... xuất hiện như những "vật chứng văn hóa" và học sinh được trải nghiệm thực hành đón Tết với nguyên liệu do cô cất công chuẩn bị.

Cô còn giải thích thêm: "Lì xì tượng trưng cho may mắn và lời chúc đầu năm, màu đỏ biểu trưng cho thịnh vượng, xua đuổi điều xấu, hoa mai, hoa đào đại diện cho sự tái sinh và khởi đầu mới, bánh chưng, bánh tét gắn liền với câu chuyện về đất và trời".

Một phần khiến học sinh đặc biệt ấn tượng là khi cô chia sẻ về bàn thờ tổ tiên và truyền thống tưởng nhớ ông bà trong dịp Tết. Cô dặn dò rằng tết Việt Nam không chỉ là tiệc tùng mà đó là bài học về lòng biết ơn, về gia đình và cội nguồn.

Đối với nhiều học sinh, đó là lần đầu tiên các em nghe và hiểu về Tết Việt Nam. Nhưng với cô Chesequah, đó là cách cô kết nối hai thế giới: quê hương nơi cô sinh ra và quê hương của gia đình chồng.

Từ một cô gái người Mỹ yêu văn học đến một nàng dâu Việt tự hào giới thiệu Tết Việt Nam trước lớp học của mình, hành trình của cô Chesequah Nguyễn là minh chứng rằng giáo dục có thể trở thành nhịp cầu nối giữa các nền văn hóa với nhau.

Sự kiện văn hóa đặc sắc

Trường tiểu học Parkview Elementary năm nay tiếp tục rộn ràng tổ chức Tết Bính Ngọ. Đây là một sự kiện văn hóa đặc sắc đã trở thành truyền thống riêng của nhà trường.

Đây không chỉ là ngày hội của cộng đồng học sinh song ngữ Việt - Mỹ mà còn là dịp để toàn trường cùng tìm hiểu, tôn vinh và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc trưng của người Việt Nam.

Chương trình Tết Việt của trường luôn thu hút sự tham gia của phụ huynh, học sinh, giáo viên và đại diện học khu Keller ISD.

Trong suốt thời gian đại dịch COVID-19, nhà trường vẫn duy trì hoạt động đón Tết trong điều kiện khó khăn vào năm 2021, tổ chức song song cho học sinh học trực tiếp và học trực tuyến.

Độc đáo nhất là từ nhóm văn nghệ đến đội lân đều phải...mang khẩu trang và đứng biểu diễn giãn cách theo như quy định.

Đây cũng là một trong những trường học thuộc Keller ISD cung cấp chương trình song ngữ tiếng Việt từ bậc tiền mẫu giáo đến lớp 5. Keller ISD xây dựng chương trình song ngữ nhằm hỗ trợ thành tích học tập, phát triển song ngữ và nâng cao nhận thức văn hóa cho học sinh sống trong khu vực.

Với đội ngũ giáo viên đều là người Mỹ gốc Việt như cô Kim Huỳnh, Chinh Nguyễn, Vicky Nguyễn, Nikki Bùi... đã giúp các bạn nhỏ Việt Nam sớm hòa nhập với môi trường giáo dục Mỹ hơn.

Sự đồng hành của đội ngũ giáo viên gốc Việt đã góp phần xây dựng môi trường học tập giàu bản sắc văn hóa và khuyến khích học sinh tự hào về nguồn cội của mình.

Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ do chính học sinh biểu diễn trong trang phục áo dài truyền thống đã mang đến sắc xuân rộn ràng.

Những điệu múa cùng khăn lụa xanh đỏ, những giai điệu mùa xuân bằng tiếng Việt rất bắt đúng "trend" được ngân vang thể hiện sự tự tin và niềm tự hào của các em khi giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè cùng trang lứa.

Không gian nhà trường được trang trí rực rỡ sắc đỏ và vàng, ban tổ chức tiếp tục gây ấn tượng với màn múa lân sôi động trong tiếng trống vang rền, là hoạt động được mong chờ nhất trong chương trình.

Khi hai chú lân uyển chuyển tiến vào hội trường mang theo lời chúc may mắn đầu năm là các bạn nhỏ cả Việt lẫn Mỹ đều háo hức tham gia lì xì những tờ tiền 1 USD để lân "ăn nhanh chóng lớn", một phong tục mang ý nghĩa cầu chúc hạnh phúc và bình an.

Nổi bật với đoạn kết khi song lân nhả câu đối "Chúc Mừng Năm Mới" và "Happy Lunar New Year" từ miệng trong tiếng vỗ tay cổ vũ, những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em học sinh đã tạo nên bầu không khí ấm áp và đầy niềm vui.

Mọi nền văn hóa đều được tôn vinh và trân trọng

Cô giáo Xuân Nguyễn - giáo viên hỗ trợ song ngữ - chia sẻ rằng chương trình Tết là cơ hội để học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa và truyền thống của dân tộc mình, từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào và bản sắc cá nhân.

Thầy giáo Clarence Scott, hiệu trưởng, nhấn mạnh rằng những hoạt động như thế này góp phần xây dựng môi trường học tập hòa nhập, nơi mọi nền văn hóa đều được tôn vinh và trân trọng.

Làm dâu gia đình Việt Nam

Cô giáo Chesequah Breen lớn lên với tình yêu mãnh liệt dành cho văn học. Cô từng chia sẻ: "Tôi là một người phụ nữ trẻ mang trong mình ngọn lửa đam mê văn chương". Cuộc sống của cô gắn liền với những không gian sáng tạo, từ sách vở đến trò chơi điện tử.

Tình yêu dành cho chữ nghĩa đã dẫn cô theo đuổi ngành viết sáng tạo tại University of North Texas, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ giáo dục tại The University of Texas at Arlington với thành tích xuất sắc.

Năm 2020, cuộc sống của cô bước sang một chương mới khi kết hôn với vị hôn thê gốc Việt. Từ đó cô không chỉ mang họ Nguyễn mà còn mang trong tim tình yêu với truyền thống, giá trị gia đình và tinh thần đoàn tụ của người Việt mỗi dịp Tết về.

Thưởng thức món ăn truyền thống

Tết Việt trong trường học ở Mỹ - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn múa lân thu hút sự chú ý của các giáo viên - Ảnh: Keller ISD

Giáo viên và nhân viên nhà trường còn được thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam như chả giò, nem rán và nhiều món Tết đặc sắc khác do cộng đồng và các đơn vị

tài trợ hỗ trợ. Hoạt động này không chỉ mang tính giao lưu ẩm thực mà còn giúp lan tỏa sự thấu hiểu và trân trọng văn hóa đa dạng trong nhà trường.

Trên Facebook của trường, phụ huynh Farah chia sẻ: "Thật tuyệt vời! Việc dạy và học về các nền văn hóa khác nhau như vậy là một trong những cách tốt nhất để giáo dục thế hệ tương lai.

Điều đó giúp các em sớm trở thành những công dân toàn cầu giàu lòng sẻ chia".

Phụ huynh Rachel Parrott bày tỏ sự ngạc nhiên: "Tôi vô cùng tự hào khi trường chúng ta có chương trình song ngữ tiếng Việt".

Các tin khác

VCBS: Chung cư phía Bắc chững lại ở đỉnh giá, người mua trở nên thận trọng...dòng tiền dịch chuyển vào phía Nam

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định giá chung cư phía Bắc đã neo ở mức cao, khiến khả năng chi trả suy giảm và đà tăng dần hạ nhiệt từ cuối 2025. Ngược lại, phía Nam nổi lên như điểm đến của dòng tiền nhờ mặt bằng giá “mềm” hơn và triển vọng phục hồi nguồn cung.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử

Dòng người như thác đổ nối đuôi nhau hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái lễ Phật trong hai ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mọi con đường, bãi xe, tuyến cáp treo... đều chật kín người và phương tiện.