Tối 3.12, nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025), thường vụ Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Quảng Trị (Quảng Trị) tổ chức lễ viếng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và "Đêm hoa đăng" tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị
ẢNH: THANH LỘC

Các đại biểu dâng hương, hoa tại tượng đài chính Thành cổ Quảng Trị
ẢNH: THANH LỘC
Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và bà con nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thành Cổ và thả bè hoa với hàng trăm đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn.
Tại chương trình, đại tá Lê Hồng Việt, Phó bí thư thường trực Đảng ủy quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã đọc lời tri ân bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và yên nghỉ tại phường Quảng Trị.

Dù thời tiết bất lợi nhưng sự kiện vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm
ẢNH: THANH LỘC
Dòng sông Thạch Hãn là nơi đã đi vào huyền thoại gắn liền với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ vượt sông chi viện chốt giữ Thành Cổ đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Thành Cổ và dòng sông linh thiêng này.

Hàng trăm ngọn đèn hoa đăng được thả trên dòng Thạch Hãn
ẢNH: THANH LỘC
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đấu tranh cách mạng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.









