
Wang Yudong muốn cùng U23 Trung Quốc giành chức vô địch - Ảnh: CFA
Chiến thắng trước U23 Việt Nam không chỉ giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại trận chung kết giải đấu, mà còn tạo nên cú hích tinh thần cực lớn cho các cầu thủ trẻ nước này.
Sau trận đấu, Wang Yudong đã gửi lời tri ân tới người hâm mộ và khẳng định mạnh mẽ về khát vọng chinh phục ngôi vương.
“Cảm ơn các CĐV vì sự ủng hộ không ngừng. Chúng tôi đang làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á. Xin hãy tiếp tục sát cánh cùng đội, chúng tôi sẽ mang chiếc cúp về nhà”, thủ quân U23 Trung Quốc tuyên bố đanh thép.
Sự tự tin của Wang Yudong là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào màn trình diễn được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá rất cao của U23 Trung Quốc.
Trước U23 Việt Nam, họ đã thể hiện một lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đầy hiệu quả. Không chỉ giữ vững cự ly đội hình để phòng ngự, đội bóng “xứ tỉ dân” còn chủ động kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi và tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp hai để ghi liền 3 bàn thắng.
Đáng chú ý, U23 Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục giữ sạch lưới suốt 5 trận liên tiếp từ đầu giải. Tại vòng bảng, họ giành 5 điểm (thắng Úc, hòa Iraq và Thái Lan) mà không để lọt lưới bàn nào.
Bản lĩnh của đội bóng này tiếp tục được thể hiện ở tứ kết khi cầm hòa U23 Uzbekistan 0-0 sau 120 phút và thắng 4-2 trên chấm luân lưu, trước khi đánh bại Việt Nam ở bán kết.
HLV Antonio Puche cũng không tiếc lời khen ngợi các học trò sau chiến thắng lịch sử: “Đó là một trận đấu xuất sắc. Các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt cả khi có bóng lẫn khi không có bóng. Họ chiến đấu không mệt mỏi. Đây là chiến thắng mang đẳng cấp cao, một trận thắng có phần điên rồ”.
Wang Yudong và các đồng đội đang đứng trước thử thách cuối cùng và lớn nhất mang tên U23 Nhật Bản tại trận chung kết vào lúc 22h ngày 24-1. Trước đó là trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lúc 22h ngày 23-1.




