Sức khỏe - Đời sống

Thanh Niên và tôi: Lớn lên qua từng mùa "Sống đẹp"

Bén duyên với Thanh Niên đã một phần ba thế kỷ

Tôi bén duyên với Thanh Niên đến nay đúng một phần ba thế kỷ, từ khi mới bước chân vào cấp ba. Trước trường tôi học là bưu điện huyện. Ở đấy có một chiếc bàn đặt ngay cửa ra vào chưng nhiều loại báo, trong đó có Báo Thanh Niên.

Là một học sinh yêu văn, thích đọc sách, lại từ dưới quê lên phố học còn nhiều bỡ ngỡ nên những tờ báo ở bưu điện và tủ sách trong thư viện đã giúp tôi dạn dĩ, tự tin hơn. Những trang sách, những tờ báo đã bồi đắp nhiều kiến thức cho tôi.

Tôi mê báo đến nỗi phải tiết kiệm từng đồng để mua cho được tờ báo yêu thích. Nếu đến bưu điện chậm, hết báo là thế nào cũng đạp thêm 5 km nữa ra thị xã ghé các sạp báo ở góc đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng (thành phố Quảng Ngãi cũ, hiện nay là phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để mua. Mấy chỗ này còn có bán báo Thanh Niên cũ, tôi khuân hàng chục tờ nguyệt san, cuối tuần về đọc cho thỏa.

Thanh Niên và tôi: Lớn lên qua từng mùa 'Sống đẹp' - Ảnh 1.

Tác giả bài viết đọc báo Thanh Niên ở thư viện trường

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vào đại học, tôi sáng tác nhiều hơn và dĩ nhiên Thanh Niên là nơi tôi gửi gắm cảm xúc của mình qua những câu chuyện nhỏ, những bài thơ đầy lãng mạn. Tôi nhớ Cổ tích có thật là bài thơ đầu tiên của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên. Lúc đấy, không thể tưởng tượng tôi vui như thế nào khi được góp mặt trên tờ báo mình yêu thích.

4 năm gắn bó với giảng đường cũng trôi qua, tôi tốt nghiệp ra trường, đi dạy. Nhà trường có đặt Báo Thanh Niên cùng một số tờ báo khác. Ngoài giờ dạy, có lẽ thư viện là nơi tôi lui tới nhiều hơn cả. Đọc báo Thanh Niên, phải nói rằng tôi đã được lớn lên trong nghĩ suy, trong từng hành động và đặc biệt thấy mình tự tin hơn trong việc nhìn nhận hay phản biện các vấn đề thời sự diễn ra trong cuộc sống. Nhất là khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Sống đẹp.

Trải qua 4 mùa thi đã diễn ra, nhiều giải thưởng ý nghĩa được trao, đồng nghĩa với việc phát hiện những giá trị tốt đẹp mà con người luôn hướng đến, lan tỏa, yêu thương và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với người khác và với cộng đồng xã hội. Mỗi mùa thi là một chủ đề nhưng điểm giao thoa, gặp gỡ giữa các lần đều khiến tâm hồn người tham gia dự cuộc thi được thanh lọc, những nhỏ nhen, đố kỵ bị triệt tiêu, chỉ còn hiện diện trong tim là khát vọng cống hiến, sự lạc quan, yêu đời. Họ cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn và bản thân thấy sống đẹp hơn khi gõ những dòng đầu tiên trong bài dự thi.

Sẽ mãi đồng hành cùng Thanh Niên

Bản thân tôi là một giáo viên, hằng ngày tiếp xúc với học sinh, lứa tuổi cần định hướng và sẻ chia, nên ngoài kiến thức có trong sách vở thì những gì tôi đọc được từ Thanh Niên đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Một bài báo hay, một sự kiện quan trọng, tôi đọc, đã chắt lọc và truyền đạt cho các em. Có thể nói cả tôi và các em từng ngày được lớn lên nhờ Thanh Niên.

Nhớ lần truyện ngắn của tôi được đăng trên Thanh Niên, hai người thầy dạy tôi thời đại học báo tin kèm theo ảnh chụp trang báo. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi vui không chỉ bài được chọn đăng mà điều mình nhận được là ý nghĩa mà nhân vật mình đề cập đến có hội đủ những tố chất, có trở thành sứ mệnh lan tỏa, kết nối để mọi người cùng nhau "sống đẹp" hay không.

Rồi bên cạnh truyện ngắn in trong trang văn hóa văn nghệ tôi còn có những bài thơ. Khi dự thi Sống đẹp, tôi thấy mình thể hiện được tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn về những điều giản dị, chân thành có trong cuộc đời nhưng nếu ai vô tâm, vô tình khó lòng để ý. Tôi lặng lẽ viết sau khi tiếp xúc các nhân vật. Qua hai mùa thi Sống đẹp thứ 3 và 4, tôi vinh dự được ban tổ chức chọn đăng 4 tác phẩm dự thi gồm một truyện ngắn, hai ghi chép về nhân vật và một chùm ảnh.

Sống đẹp mùa 5 đã tổng kết, trao giải. Có thể trong số những người dự thi có bài được chọn đăng nhưng không đoạt giải sẽ cảm thấy buồn. Riêng tôi lại nghĩ ý nghĩa và giá trị nhất của tác phẩm là truyền được cảm hứng, tác động tích cực đến cuộc sống và nhận thức của mỗi người.

Tôi đã phải lòng Thanh Niên từ lâu và sẽ gắn bó với tờ báo này mãi mãi.

Thanh Niên và tôi: Lớn lên qua từng mùa 'Sống đẹp' - Ảnh 2.

 

Các tin khác

Sau bao lâu nên thay đũa?

Nhiều gia đình có thói quen dùng một bộ đũa từ một tới vài năm mà không hay biết, đó chính là nguồn gốc gây nên nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Ăn tỏi thường xuyên có phòng đột quỵ?

Nhiều người lo ngại đột quỵ đến bất ngờ, nhưng chế độ ăn khoa học, đặc biệt từ thực phẩm quen thuộc, có thể giúp cơ thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.