Sức khỏe - Đời sống

Thanh Niên và tôi: Nhờ Thanh Niên, tôi có thêm nhiều người bạn mới

Hữu duyên gặp nhau nhờ Thanh Niên

Thanh Niên luôn là thế! Luôn biết cách kết nối độc giả đến gần hơn với tòa soạn và gắn kết nhiều bạn đọc gần xa tạo thành một mái nhà chung. Mỗi cuộc thi mang một màu sắc riêng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Từ y tế đến thể thao, từ ẩm thực đến văn hóa... Thanh Niên đã và đang lan tỏa, phát huy mạnh mẽ các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" như chính tôn chỉ mà báo luôn hướng đến.

Nhớ lại những ngày cuối tháng 11.2022, tôi nhận được email thông báo nhận giải cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây. Lễ tổng kết và trao giải tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Ban đầu tôi lưỡng lự chưa biết mình có nên đi hay không. Cuối cùng tôi quyết định mua vé và di chuyển xuống "Vùng đất sen hồng".

Mỗi nơi đi qua, mỗi người gặp gỡ đều được tôi nhặt nhạnh, cất giữ vào hộp trí nhớ của riêng mình. Bởi đó là những con người dễ thương và dễ mến. Tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng qua mỗi cuộc trò chuyện gần gũi cứ để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm cho đến tận hôm nay.

Nhờ Thanh Niên, tôi có thêm nhiều người bạn mới - Ảnh 1.

Tôi và những người bạn mới quen tại Lễ trao giải cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây năm 2022

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Là chị Như Hiền với bút lực dồi dào, các sáng tác phảng phất tình đất, tình người miền sông nước. Là chú Trúc Tùng giàu kinh nghiệm và mang sự từng trải của mình vào từng câu chữ, chất chứa nỗi niềm trăn trở. Là chị Lam Hiền đong đầy niềm thương, nỗi nhớ với miền Tây.

Sau này còn có thêm anh Hoàng An bằng góc nhìn rất đời, luôn cố gắng tìm tòi và nâng niu những tấm gương giàu nghị lực. Mà chính tôi cũng xem anh là "người truyền cảm hứng" cho chính mình. Anh Nhật Thành với tốc độ viết nhanh, nhạy bén và luôn tìm kiếm những đề tài mới. Còn có thêm chị Nguyễn Thắm, tuy viết không nhiều nhưng mỗi tác phẩm của chị mang đến sự chỉn chu, đong đầy tình cảm của một người con dành cho quê hương Đồng Nai.

Họ đều là những "cây bút" quen mặt trên Báo Thanh Niên mà tôi phải nể phục bởi khả năng sáng tác không có điểm dừng. Và cũng nhờ có Thanh Niên mà tôi mới hiểu thêm, mỗi chúng ta luôn mang trong mình một sứ mệnh dùng con chữ để lan tỏa lối sống đẹp và cống hiến nhiều hơn cho chính quê hương Việt Nam.

Nhờ Thanh Niên, tôi có thêm nhiều người bạn mới - Ảnh 2.

Tôi đạt 2 giải khuyến khích hạng mục chính luận - hiến kế tại Lễ trao giải Nghĩa tình miền Tây năm 2022

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau

Tôi rất tự tin khi đưa ra nhận định, Báo Thanh Niên luôn biết cách tạo ra "sân chơi" đúng nghĩa để mọi độc giả thể hiện khả năng viết lách và bày tỏ góc nhìn đa diện trên mọi vấn đề. Ngay từ cách gọi tên cuộc thi cũng thể hiện sự chăm chút và gửi gắm thật nhiều thông điệp nhân văn.

Cuộc thi về Thành phố tôi yêu dành riêng cho TP.HCM và Hà Nội. Yêu phong cách sống, yêu cách nói năng, yêu luôn cả phong vị ẩm thực mà thực khách luôn muốn trải nghiệm mỗi khi đặt chân đến thành phố. Còn Thương nhớ miền Trung lại là cảm xúc về vùng đất của nắng, của gió và sự kiên cường vượt lên nghịch cảnh.

Nghĩa tình miền Tây chỉ gói gọn trong 4 chữ, nhưng khái quát được nét đẹp và sự chân chất của chính người dân miền Tây. Họ nói bằng sự chân thật. Đối đãi bằng cả tấm lòng. Và quyến luyến nhau bằng những món ăn ngọt ngào. Yêu cái nghĩa, cái tình của "vùng đất chín rồng" làm sao!

Rồi Hào khí miền Đông như cái chạm nhẹ vào sự cởi mở, phóng khoáng trong tư duy của người dân miền Đông. Tinh thần, thái độ sẵn sàng dung nạp, đón nhận cái mới, tiên phong trong cách nghĩ, cách làm… Đấy, chẳng phải là cái hay của Thanh Niên hay sao! Khi mang vẻ đẹp riêng của từng vùng đất hòa chung vào dòng chảy phát triển đất nước.

Sau những cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, hay "rủ rê" cùng nhau tham gia các cuộc thi khác với nhiều mùa liên tiếp như Tiết kiệm điện thành thói quen, Sống đẹp, mới nhất là Thanh Niên và tôi. Nhắn tin, trao đổi, góp ý và hứa hẹn cùng nhau gửi bài dự thi để thể hiện tình cảm dành cho Thanh Niên.

Những người bạn ấy thật đáng yêu như chính góc nhìn của tôi dành cho Thanh Niên. Không ngại khó, không ngại dấn thân để tìm tòi những cái mới, cái đẹp để tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng. Và không bao giờ rời bỏ nhau, bởi chúng tôi đều có điểm chung về một tình yêu son sắt dành cho Thanh Niên.

40 năm là mốc thời gian thật sự ấn tượng và đầy tự hào của Thanh Niên. Và sẽ hơn thế nữa! Thanh Niên luôn còn đó thì chúng tôi sẽ lại có nhiều cơ hội bên nhau để phát huy những ý tưởng mới mẻ, để biết mình cần phải gửi từng con chữ yêu thương đến nơi mà chúng được nâng niu và được tỏa sáng.

Thanh Niên và tôi: Nhờ Thanh Niên, tôi có thêm nhiều người bạn mới - Ảnh 1.

Các tin khác

Bứt phá trải nghiệm với sản phẩm công nghệ tích hợp AI

AI (trí tuệ nhân tạo) đang thay đổi cách thiết bị công nghệ vận hành: nhanh hơn, mượt hơn và thông minh hơn. Cùng khám phá những sản phẩm tích hợp AI tiêu biểu đã được vinh danh bởi giải thưởng uy tín Taiwan Excellence.

Ăn đậu nành có làm tăng axit uric không?

Tôi 45 tuổi, mắc bệnh gout 2 năm nay, hay ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu. Nếu ăn thường xuyên các món này có làm axit uric tăng cao hơn không? (Hoàng Đạt, Khánh Hòa)

Dấu hiệu hoại tử da sau tiêm filler

Da đổi màu, vị trí tiêm căng tức, sưng đau, xuất hiện bóng nước, phồng rộp hoặc loét là những biểu hiện hoại tử da sau tiêm filler.