Xã Hội

Thấy chim lạ bị thương đậu ở cột buồm ghe, người đàn ông mang về chăm sóc - hoá ra là loài quý hiếm

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận từ  UBND xã Cửa Tùng một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) do người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Việc giao nhận được tiến hành dưới sự chứng kiến, giám sát của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thấy chim lạ bị thương đậu ở cột buồm ghe, người đàn ông mang về chăm sóc - hoá ra là loài quý hiếm- Ảnh 1.

Tiếp nhận Diều hoa Miến Điện

Cá thể Diều hoa Miến Điện được ông Võ Hoàng Việt trú tại thôn An Đức 1, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị phát hiện khi cá thể này đậu tại cột buồm ghe tại bãi biển thôn An Đức 1. Qua quan sát, ông Việt nhận thấy cá thể chim có dấu hiệu bị thương, không thể bay được nên đã tạm thời giữ và chăm sóc tại nhà đồng thời trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, bàn giao theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều hoa Miến Điện có trọng lượng 1,7kg, bị suy nhược cơ thể, lông đuôi và cánh bị gãy.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ thú y của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, xử lý vết thương và đưa cá thể vào khu cách ly chăm sóc. Trong thời gian tới, các cá thể sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi thể trạng, tập luyện thích nghi trước khi xem xét điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên.

Thấy chim lạ bị thương đậu ở cột buồm ghe, người đàn ông mang về chăm sóc - hoá ra là loài quý hiếm- Ảnh 2.

Cá thể Diều hoa Miến Điện tại chuồng cách ly

Theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) là loài thuộc Phi lục IB – nhóm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ngoài ra, loài này được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES – nhóm các loài có thể bị đe dọa tuyệt chủng nếu việc buôn bán không được kiểm soát chặt chẽ.

Các tin khác

Họp lớp sau 20 năm: Nhìn cách dùng tiền là biết ai thật sự vững – ai chỉ đang cố tỏ ra giàu

Hai mươi năm sau ngày ra trường, tôi bước vào buổi họp lớp với cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Không phải vì ngoại hình hay chuyện thành công – thất bại. Mà vì ở tuổi này, mỗi người đã chọn cho mình một cách sống, một cách tiêu tiền, và một cách thể hiện giá trị của bản thân.