
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là một trong những niềm hy vọng vàng hiếm hoi của thể thao Việt Nam tại Asiad tới - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Khó cho điền kinh, bơi lội Việt Nam
Ở SEA Games 33, Việt Nam đoạt tổng cộng 87 HCV chính thức (không tính những môn biểu diễn). Và có đến 76 HCV trong số đó là từ những môn có mặt ở Asiad (tính theo kỳ Asiad gần nhất).
Tỉ lệ xấp xỉ 90% đó không tệ chút nào. Nhưng thể thao đỉnh cao không đơn giản như vậy. Khái niệm "môn thi đấu" chưa đủ để nói đến chiều sâu.
"Nội dung thi đấu" mới thực sự là khái niệm đáng bàn đến hơn. Ví dụ điển hình như ở môn bơi mặt nước mở (ở biển), SEA Games đưa vào chương trình thi đấu nội dung tiếp sức 4x1500m - và nhóm các kình ngư Huy Hoàng, Mỹ Tiên... đã mang về tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng.
Nhưng ở Asiad, môn bơi mặt nước mở (còn gọi là marathon swimming), chỉ có 2 nội dung bơi 10km nam và nữ. Tương tự, 1 số nội dung quyền các môn võ Việt Nam giành được ở SEA Games năm nay cũng không xuất hiện tại Asiad.

Huy Hoàng khó lòng tái hiện phong độ đỉnh cao ở Asiad 20 - Ảnh tư liệu
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để "sàng lọc" ra đẳng cấp Asiad tại SEA Games. Điều quan trọng nhất, chính là thông số, thành tích thi đấu thực sự của các VĐV.
Rất nhiều các ngôi sao SEA Games tuy "vơ vét" huy chương ở đấu trường khu vực, nhưng khi ra đến Asiad, thông số của họ không đủ để lọt vào top 3.
Bơi lội là đấu trường "phũ phàng" nhất với Việt Nam. Dù giành nhiều HCV ở SEA Games, thực tế khi ra Asiad, đội bơi Việt Nam chỉ có mình Huy Hoàng là đủ sức cạnh tranh 1 tấm HCĐ.
Và ở SEA Games năm nay, kình ngư người Quảng Bình tiếp tục sụt giảm các chỉ số, điều dễ hiểu khi anh cũng đã bước vào độ tuổi "đến ngưỡng" quen thuộc của thể thao Việt Nam.
Ở điền kinh, Việt Nam trải qua cảnh trắng tay đáng buồn tại Asiad Hàng Châu (năm 2023). Và hướng đến Asiad 2026, mục tiêu đoạt huy chương vẫn rất cam go.
Ở nhóm các nội dung chạy, Việt Nam gần như chỉ có hy vọng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, với thông số ở SEA Games cho thấy rất sáng cửa vào top 3 châu Á.

Bùi Thị Kim Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bộ - Ảnh: NAM TRẦN
VĐV nhảy cao Bùi Thị Kim Anh đạt thông số 1m86 khi giành HCV SEA Games. Nếu căn cứ theo Asiad Hàng Châu, thành tích này cũng đủ để giúp Kim Anh giành HCV.
Dù vậy, với 1 cô gái trẻ, và ở nội dung thi đấu đôi khi có khoảnh khắc "bất chợt" như nhảy cao, thành tích của 1 giải đấu là chưa đủ để khẳng định điều gì.
Tất nhiên, Kim Anh sẽ là cái tên rất đáng chú ý của điền kinh Việt Nam trên đất Nhật Bản vào cuối mùa hè tới. Nếu được đầu tư có chiều sâu, Kim Anh hứa hẹn sẽ trở thành VĐV top đầu châu Á.
Trông chờ vào những môn nhiều rủi ro
Ở Asiad Hàng Châu, Việt Nam giành 3 HCV, và cả 3 đều đầy bất ngờ. Nổi bật chính là tấm HCV 10m súng ngắn hơi của xạ thủ Phạm Quang Huy.
Một đặc điểm thú vị của môn bắn súng, đó là các xạ thủ thường xuyên gặt hái kỳ tích vào thời điểm họ ít được kỳ vọng nhất. Tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh là ví dụ, và Phạm Quang Huy đã nối bước tiền bối của mình.
Sau chiến tích ở Asiad 19, Phạm Quang Huy không thể tái hiện những màn trình diễn đẳng cấp châu lục được nữa.

Phạm Quang Huy bên cạnh người thầy Hoàng Xuân Vinh ở Asiad Hàng Châu - Ảnh: HUY ĐĂNG
2 HCV còn lại ở karate (quyền nữ 3 người) và cầu mây (đội 4 người nữ). Cả 2 tấm HCV này đều kém vui khi các quốc gia sở trường nhất bỏ không tham dự nội dung mà Việt Nam vô địch.
Cụ thể, Nhật Bản không cử đội dự nội dung quyền nữ 3 người, khiến cuộc cạnh tranh huy chương ở nội dung này chỉ có đúng 4 quốc gia - đều thuộc Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Brunei.
Còn ở nội dung cầu mây 4 người nữ, Thái Lan - quốc gia thống trị môn chơi này ở tầm thế giới cũng bỏ không tham dự.
Nhìn chung, 3 tấm HCV mà Việt Nam giành được ở Asiad 19, chỉ có 1 HCV là "chuẩn Olympic", và lại đến từ môn nhiều rủi ro, bất ngờ là bắn súng.
Ở Asiad 20 sắp tới, xạ thủ Trịnh Thu Vinh cũng là niềm hy vọng vàng lớn nhất của thể thao Việt Nam. Cô gái quê Thanh Hóa chứng tỏ đẳng cấp khi đoạt 4 HCV ở SEA Games 33, 1 năm sau khi tỏa sáng ở Olympic (suýt đoạt huy chương).
Sự tiến bộ rõ rệt đó liệu sẽ đảm bảo 1 HCV cho Thu Vinh tại Asiad 20? Như đã nói ở trên, bắn súng là môn nhiều rủi ro, bất ngờ. Các VĐV thường chiến thắng khi ít được kỳ vọng, và ngược lại.
HCV thật ra không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là những màn trình diễn "đẳng cấp châu lục" thực sự.
Ánh Viên, Huy Hoàng ở bơi lội, hay Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Quách Thị Lan ở điền kinh, rồi Thạch Kim Tuấn ở cử tạ, và rất nhiều võ sĩ ở các nội dung đấu đối kháng (taekwondo, karate) - từng mang đến vô vàn cảm xúc với những màn trình diễn "đẳng cấp châu lục" như thế.
Đó lại là điều mà thể thao Việt Nam thiếu trầm trọng ở kỳ Asiad 19. Mong rằng tại Asiad 20 trên đất Nhật Bản trong năm nay, những màn trình diễn như thế sẽ quay trở lại.





