Ghi nhận của Thanh Niên lúc 9 giờ 30 phút sáng nay 13.2, tại bãi lên khách của Bến xe Miền Tây thuộc phường An Lạc (TP.HCM) chật kín người mang theo nhiều hành lý, quà tết về quê ăn nghỉ tết. Hôm nay là ngày bến xe đông người về quê ăn tết nhất.

Sáng nay 26 tết, Bến xe Miền Tây đông nghẹt người về quê
ẢNH: CAO AN BIÊN

Càng về trưa, "biển người" ở bến xe ngày càng đông hơn. Phía Bến xe Miền Tây tích cực điều phối dòng xe ra vào bến cũng như hỗ trợ người về quê
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, quà tết mang về quê trong ngày cuối cùng làm việc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
ẢNH: CAO AN BIÊN


Chị Yến cùng con gái đang trên hành trình về quê An Giang ăn tết. Người mẹ cho biết sáng nay hai mẹ con đã bắt xe buýt đi từ Đồng Nai đến Bến xe Miền Tây để chờ về quê ăn tết. "Háo hức lắm, vì chút nữa là hai mẹ con về tới rồi! Tôi quá bất ngờ vì mới sáng mà bến xe đã đông quá đông, tưởng chiều người ta nghỉ làm rồi mới đông. Mùng 5 tôi lên và mùng 7 tôi đi làm lại", chị chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người đổ về bến xe đông đúc, một số người ngồi chờ vì mệt
ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo dự báo số lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây 10 ngày trước tết, hôm nay ngày 26 tháng chạp (13.2 dương lịch), tức trước kỳ nghỉ tết 1 ngày là ngày khách qua bến xe đông nhất với 68.500 lượt hành khách (2.252 chuyến xe) tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 144% so với ngày thường
ẢNH: CAO AN BIÊN

Các em nhỏ theo cha mẹ về quê miền Tây ăn tết
ẢNH: CAO AN BIÊN


Nhiều người cho biết sáng nay Bến xe Miền Tây đông "vượt sức tưởng tượng"
ẢNH: CAO AN BIÊN






