Agus Waluyo, giám đốc cơ quan tình báo di trú Indonesia, hôm nay cho biết người đàn ông 58 tuổi, được gọi là WZ, bị bắt tại đảo Batam ở miền tây nước này vào ngày 13/11, sau khi Jakarta nhận được đề nghị từ đại sứ quán Trung Quốc.
Người này là cựu chủ tịch kiêm giám đốc của một công ty bất động sản ở Trung Quốc. Doanh nghiệp này không trả được khoản vay 980 triệu NDT (137,8 triệu USD). Vụ vỡ nợ khiến cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra, trong đó WZ bị tình nghi phạm tội về tài chính. Lệnh truy nã được ban hành sau khi nghi phạm chạy trốn khỏi Trung Quốc.
Agus Waluyo phát biểu tại buổi họp báo về vụ bắt công dân Trung Quốc hôm 18/11. Ảnh: AFP
Ông Agus cho biết người này đã đi qua một số quốc gia châu Á trong vòng hai tháng trước khi đặt chân đến Indonesia vào đầu tháng 10.
"WZ đã bị Tổng cục Di trú bắt để tiếp tục điều tra", quan chức này cho hay, thêm rằng giới chức Indonesia đã duy trì liên lạc với các quan chức Trung Quốc.
Trong những tháng gần đây, Indonesia đã bắt và trục xuất một số người đang bị truy nã. Truyền thông Indonesia đánh giá vụ bắt WZ phản ánh quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa nước này và Trung Quốc trong nỗ lực truy tìm nghi phạm đào tẩu trong các vụ án về tài chính.
Jakarta đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các thủ tục pháp lý ở Indonesia, cũng như thảo luận với Bắc Kinh về kịch bản dẫn độ.
Lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc từng có giai đoạn bùng nổ nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và mức sống người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào năm 2020 khi Bắc Kinh ban hành các quy định mới nhằm hạn chế hiện tượng vay nợ quá mức.
Tình trạng khó khăn của thị trường bất động sản đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều cái tên lớn thuộc lĩnh vực này, trong đó có Evergrande, đã sụp đổ vì không trả được nợ.
(Theo AFP)












