Sức khỏe - Đời sống

Từ 30 đến 50 tuổi: Phụ nữ độc thân sống thế nào khi ai cũng hỏi “sao không cưới, sao lại ly hôn?”

Người ta thường nói, có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng đủ khiến con người bỗng nhận ra mình đã già đi. Ở khoảnh khắc ấy, tuổi tác và tâm trạng giống như một ranh giới, chỉ cần bước qua, cuộc đời dường như đã khác.

Khi bước đến ngưỡng 30 tuổi - một giao lộ lớn của đời người. Dù đã rời vòng tay cha mẹ, không còn là người mới bước chân vào xã hội, công việc phần nào đã ổn định, nhưng có một điều nhiều người vẫn né tránh đối diện: chuyện tình cảm. Nếu có người yêu, câu hỏi là có nên tiếp tục hay bước sang giai đoạn mới. Nếu vẫn độc thân, mọi thứ lại càng phức tạp hơn: lo lắng xuất hiện, nhưng câu trả lời chỉ mơ hồ, để rồi những băn khoăn nhỏ tích tụ thành áp lực lớn, nỗi bất an mang tên “30 tuổi mà vẫn chưa ổn định”.

Ngã rẽ tuổi 30: Ai nói độc thân thì không thể sống vui?

KiKi - 36 tuổi, là một giáo viên với nhịp sống đều đặn: từ trường học về nhà, từ nhà đến trường. Bạn bè, đồng nghiệp lần lượt kết hôn, sinh con, cô cũng dự không ít đám cưới. Trong mắt người khác, KiKi xinh xắn, công việc ổn định, vóc dáng được giữ gìn tốt. Trước 30 tuổi, cô không hề bận tâm việc độc thân, cũng không thiếu người theo đuổi, luôn tin rằng nếu kết hôn thì nhất định phải là “đối tượng hoàn hảo”.

Từ 30 đến 50 tuổi: Phụ nữ độc thân sống thế nào khi ai cũng hỏi “sao không cưới, sao lại ly hôn?”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhưng sau 30, mọi thứ thay đổi. Tan làm không có ai hẹn, cuối tuần không biết đi cùng ai, muốn yêu nhưng lại chẳng có cơ hội gặp gỡ. Nỗi lo dần xuất hiện, đặc biệt là mỗi khi nghe tin người quen sắp cưới. Dù tự nhủ độc thân không xấu, nhưng một mình dự tiệc, nhìn các cặp đôi tay trong tay, cô dâu chú rể ngọt ngào, KiKi vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.

Áp lực lớn nhất đến từ những câu hỏi quen thuộc mỗi dịp Tết: “Bao giờ kết hôn?”. Ban đầu, cô còn mỉm cười đáp rằng “chưa gặp người phù hợp”, nhưng khi bị hỏi quá nhiều, sự bực bội xuất hiện. Nỗi lo tuổi trẻ trôi qua, nỗi buồn vì độc thân ngày một rõ rệt, khiến KiKi tin rằng chỉ có kết hôn thì tương lai mới rộng mở, trớ trêu thay, càng độc thân lâu, cô lại càng kén chọn.

Cô từng tích cực tham gia mai mối, xem mắt, thậm chí chủ động tổ chức họp lớp và nói thẳng: “Tôi muốn kết hôn, mọi người giúp giới thiệu đối tượng”. KiKi cũng không tiếc tiền “đầu tư cho bản thân”, liên tục thử các liệu trình thẩm mỹ tốn kém.

Nhưng năm tháng trôi qua mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn bè độc thân xung quanh lần lượt thoát ế, bố mẹ sốt ruột khuyên cô “đừng kén nữa”. Có thời gian, KiKi rơi vào trạng thái vừa khao khát kết hôn vừa sợ hãi độc thân. Thậm chí có phụ huynh học sinh ám chỉ cô là người đồng tính, khiến chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ giá trị của bản thân.

Cuối cùng, KiKi mệt mỏi nhưng cũng tỉnh ra. Giờ đây, sau giờ dạy, cô ở nhà xem phim Mỹ, học tiếng Anh, trò chuyện online với giáo viên bản ngữ. Kỳ nghỉ dài, cô chọn đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè, đến nơi mình muốn, làm điều mình thích. Sống cùng bố mẹ nên không lo tiền thuê nhà, KiKi còn mua thêm một căn nhà gần nhà cũ để cho thuê, coi đó là chỗ dựa cho tuổi già, dù sau này có kết hôn hay không.

Một ngày nọ, KiKi cười nói rằng áp lực phần lớn do chính mình tạo ra. Việc xem những câu hỏi của người khác là quan tâm hay chỉ trích, hoàn toàn nằm ở cách nhìn của bản thân. Không kết hôn thì vẫn sống tốt, thậm chí còn tự do hơn. Cô không phải không mong yêu hay cưới, mà là đã hiểu: độc thân cũng phải sống cho tử tế và trọn vẹn .

Ngã rẽ tuổi 40: “Điệu tango hai người” của hạnh phúc độc thân

Elsa - 44 tuổi, chưa từng mơ làm vợ hiền mẹ đảm. Nhưng gần 30 tuổi, vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, cô yêu và kết hôn. Hôn nhân trở thành lối thoát, nhưng là một lối thoát sai.

Sau khi cưới, Elsa không được sống là chính mình. Người bạn đời không trở thành chỗ dựa, thậm chí còn có hành vi bạo lực khi say rượu, cùng áp lực sinh con từ gia đình chồng khiến cô ngột ngạt. Cuộc hôn nhân kết thúc chưa đầy hai năm.

Từ 30 đến 50 tuổi: Phụ nữ độc thân sống thế nào khi ai cũng hỏi “sao không cưới, sao lại ly hôn?”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau ly hôn, Elsa ra nước ngoài học tập với sự ủng hộ của gia đình. Đi làm, cô gặp bạn trai hiện tại, một người nước ngoài, lớn hơn cô, cũng từng ly hôn. Khi Elsa thông báo mang thai, nhiều người chờ đợi tin cưới, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh ấy là bố đứa trẻ, nhưng tôi không định kết hôn”.

Với Elsa, hôn nhân chỉ là một tờ giấy - giống như đôi giày đẹp nhưng không vừa chân, càng cố mang càng đau. Cô trở về Trung Quốc, sống cùng bố mẹ, bạn trai vẫn chu cấp.

Elsa thừa nhận: trước kia cô xem ly hôn như ngày tận thế. Nhưng khi dám đối diện cuộc đời, cô hiểu rõ điều mình muốn. Dù bị hoài nghi vì lựa chọn “sinh con không kết hôn”, Elsa tin rằng cuộc sống hiện tại mới là thứ cô cần.

Ngày càng nhiều người chọn yêu mà không cưới, hoặc sống chung không hôn thú. Thay vì gọi đó là “ký sinh độc thân”, xã hội đang dần chuyển sang mô hình “độc thân cộng sinh”: sống cùng bố mẹ hoặc người yêu quen thuộc để chia sẻ chi phí, giữ không gian riêng và đầu tư cho tương lai, một lựa chọn thực tế hơn nhiều so với những khuôn mẫu cũ.

Ngã rẽ tuổi 50: Lãng mạn và thực tế, mỗi thứ một nửa

May - 53 tuổi, lớn lên cùng tiểu thuyết Quỳnh Dao, từng tin tuyệt đối vào tình yêu định mệnh. 33 tuổi, cô đính hôn nhưng hôn ước tan vỡ vì bị phản bội. Từ đó, May không còn tin vào hôn nhân.

Cô dồn sức cho sự nghiệp, kiếm tiền, đầu tư, mua nhà sống một mình. Trong chuyện tình cảm, May không còn tin vào lời thề hay tình yêu nồng nhiệt. Cô dùng vật chất lấp đầy cô đơn, coi thường những người đàn ông không có tiền, luôn đặt mình vào vị thế nạn nhân trong mỗi cuộc chia tay.

Thái độ này lan sang cả các mối quan hệ khác. May hay chỉ trích, mỉa mai bạn bè đã kết hôn, khiến mọi người dần tránh xa. Đến 50 tuổi, cô trở thành hình mẫu “không hôn nhân” điển hình  cho đến khi nhận ra mình bị cô lập hoàn toàn. Nỗi sợ “sau này chỉ còn một mình” khiến May suy sụp, tự nhốt mình trong thế giới đầy oán trách suốt gần một năm.

Nhờ những người bạn độc thân lâu năm kiên trì ở bên, May dần thay đổi. Cô nhận ra mình đã phá hỏng các mối quan hệ vì sợ yếu đuối. Sau một vòng lạc lối, May hiểu rằng điều cô khao khát nhất vẫn là sự đồng hành chân thành, và học cách cân bằng giữa lãng mạn và thực tế.

Tuổi tác không quyết định cuộc đời

Tại Nhật Bản, phụ nữ độc thân tràn đầy năng lượng ở độ tuổi 35 - 44 được gọi là “Around 40”, 45-54 là “Around 50”. Dù từng hoang mang ở những ngã rẽ lớn, họ vẫn dũng cảm sống theo cách mình chọn.

Như một câu thoại trong phim Nhật “Kết hôn hay không kết hôn” : phụ nữ ngày nay có quá nhiều lựa chọn, nên mới do dự. Thực ra, chưa bao giờ tồn tại một khuôn mẫu cố định cho cuộc sống.

Điều quan trọng nhất cần nhớ: bạn mới là người làm chủ cuộc đời mình .

Nguồn: Vogue.

Các tin khác

Tóc Tiên giàu có thế nào ở tuổi 37?

Với hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên được xem là nữ ca sĩ hàng đầu showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản lớn.

Không cần mật khẩu, không cần cầm thẻ: Kẻ gian khiến tiền trong tài khoản "bốc hơi" bằng cách nào?

Thanh toán không tiếp xúc (Tap-to-pay) đang tạo nên cuộc cách mạng về sự tiện lợi, nhưng chính tính năng "chạm là đi" này lại đang mở ra cánh cửa cho một loại tội phạm công nghệ cao mới mang tên "Ghost tapping". Đây là hình thức "móc túi điện tử" khiến nạn nhân mất tiền trong tích tắc mà không hề hay biết.

Vinpearl khởi công sân golf đẳng cấp 6 sao trên đảo Hòn Tre

Ngày 19/1, Vinpearl khởi công sân golf links siêu cao cấp trên đảo Hòn Tre. Dự án có quy mô hơn 100ha, sở hữu địa thế hiếm có với địa hình Top Cliff, nơi hướng tầm nhìn trực diện ra vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh.