Sức khỏe - Đời sống

Từ lương 185 triệu đồng xuống 37 triệu đồng: Bi kịch người chồng bao nuôi vợ đẹp rồi bị đá không thương tiếc

Luật sư Trung Quốc thành tài xế giao hàng sau khi vợ nghiện xa xỉ “rút sạch” tài chính, cuộc hôn nhân kết thúc trong cay đắng

Một câu chuyện đời tư bi kịch đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc: một cử nhân luật tốt nghiệp Đại học Chiết Giang – một trong những trường danh giá nhất nước sa sút từ công việc lương 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD - 185,2 triệu đồng) mỗi tháng xuống làm tài xế giao hàng, sau khi dành toàn bộ thu nhập để nuông chiều người vợ nghiện hàng hiệu. Khi anh mất việc, cô lập tức đệ đơn ly hôn.

Nhân vật chính, người đàn ông 43 tuổi mang biệt danh Qianqian, được hãng tin 163.com đăng tải, lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Trước khi cuộc sống đảo chiều, anh là nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp nhà nước ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), có mức lương đáng mơ ước: 50.000 nhân dân tệ/tháng – thuộc nhóm thu nhập cao tại địa phương.

Từ “trụ cột tài chính” đến tài xế giao hàng

Năm năm trước, vì một lý do không được tiết lộ, Qianqian bất ngờ mất việc. Từ mức thu nhập cao ngất, anh chuyển sang làm nhân viên giao đồ ăn, thu nhập chỉ còn chưa tới 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 1.400 USD - 37 triệu đồng). Cú rơi đột ngột này đã khiến cuộc hôn nhân bảy năm của anh tan vỡ nhanh chóng. Vợ anh nộp đơn ly hôn ngay sau khi kinh tế gia đình sụp đổ.

“Cô ấy chỉ yêu tiền của tôi,” Qianqian nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu cô ấy cả đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, cô ấy không hề yêu tôi – chỉ yêu những gì tôi có thể mua cho cô ấy.”

Qianqian và vợ cũ quen nhau qua game online. Anh thừa nhận ngay từ đầu đã biết cô được “vây quanh bởi vô số đàn ông”, chủ yếu vì ngoại hình nổi bật. Và anh cũng thừa nhận mình đã rơi vào tình yêu một cách mù quáng.

“Cô ấy chọn tôi không phải vì tính cách hay ngoại hình của tôi, mà vì tôi sẵn sàng chi tiền cho bất cứ thứ gì cô ấy muốn,” anh nói. “Lúc đó tôi chỉ muốn sở hữu cô ấy. Tôi không nghĩ đến việc liệu cô ấy có thích tôi hay không.”

Trong toàn bộ thời gian chung sống, người vợ không đi làm nhưng hưởng một lối sống xa hoa nhờ tiền của chồng. Cô có thể mua cùng lúc ba bộ quần áo chỉ khác màu, dễ dàng chi hơn 15.000 nhân dân tệ (khoảng 2.100 USD) cho mỗi chiếc túi xách hàng hiệu. Kem dưỡng da mặt đắt tiền được cô dùng cho cả tay và chân. Cô cũng thường xuyên mua thuốc hỗ trợ giữ dáng, tham gia các liệu trình thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần.

Một chi tiết khiến cộng đồng mạng sửng sốt là lời kể của Qianqian: trong bảy năm hôn nhân, hai người chỉ "gần gũi" 7 - 8 lần.

“Khi tôi bán căn hộ của mình để phục vụ những nhu cầu xa xỉ của cô ấy, đến lúc ly hôn, chúng tôi chẳng còn tài sản chung,” anh cay đắng nói.

Nghề giao hàng – “cô đơn nhưng tự do”

Sau ly hôn, Qianqian cho biết anh thấy nhẹ nhõm khi làm công việc giao đồ ăn. Dù thu nhập thấp và cuộc sống bấp bênh, anh nói mình cảm nhận được “sự tự do hiếm hoi”.

Thời gian rảnh, anh xem livestream và trò chuyện với các nữ tiếp viên trực tuyến như một cách giải tỏa nỗi cô đơn.

“Tôi không ghét vợ cũ,” anh bộc bạch. “Thứ tôi mất không phải là tiền bạc, mà là tuổi trẻ quý giá của mình.”

Câu chuyện nhanh chóng leo lên top chủ đề thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Người đàn ông này nên nhìn nhận thực tế: khả năng tài chính của anh ta không đủ đáp ứng kỳ vọng của cô ấy.”

Người khác lại tỏ ra đồng cảm: “Anh ta muốn dùng tiền để đổi lấy sắc đẹp của cô ấy, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Anh mất tuổi trẻ, mất chính mình.”

Một bình luận khác gây chú ý: “Anh ấy tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, học luật. Không lẽ mạng lưới cựu sinh viên không thể giúp anh tìm một công việc tốt hơn sao?”

Câu chuyện của Qianqian không chỉ là bi kịch của một cá nhân. Nhiều chuyên gia xã hội học nhận định loại bi kịch này phản chiếu mâu thuẫn phổ biến trong các mối quan hệ hiện đại ở Trung Quốc: khi sự tương thích cảm xúc bị thay thế bởi kỳ vọng vật chất ngày càng leo thang.

Trong cơn bão bình luận, có lẽ chính lời tâm sự lặng lẽ của Qianqian đọng lại lâu nhất: “Tôi chỉ tiếc tuổi trẻ của mình.”

Các tin khác

U60 tôi mới tỉnh: Cả đời chỉ biết lao đầu kiếm tiền - và cái giá quá đắt

Suốt 30 năm đi làm, tôi chưa bao giờ để bản thân “nghỉ thở”. Thu nhập thì tăng đều, nhưng số tiền thật sự thuộc về mình lại ít đến đáng buồn. Tôi cứ nghĩ làm nhiều sẽ tự giàu. Nhưng đến tuổi 60, tôi hiểu ra một sự thật phũ phàng: không phải ai làm nhiều là giàu. Giàu hay không nằm ở cách quản tiền.