Tuấn Hưng và mẹ.
Sáng 17/11, ca sĩ Tuấn Hưng đã hoàn tất lễ tang cho mẹ anh tại Nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108 (Hà Nội). Mới đây, tên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái dài, gọi đây là "ngày buồn nhất kể từ khi sinh ra", khi phải tiễn biệt người mẹ kính yêu.
Anh viết: "Ngày hôm nay là ngày buồn nhất kể từ khi con sinh ra trên đời vì phải xa mẹ. Không có nỗi đau nào mất mát nào lớn bằng sự chia ly này, và chúng con đã phải chấp nhận sự thật này như một phần của cuộc sống. Những ngày ốm bệnh và đau đớn của mẹ không còn nữa, và giờ đây linh hồn mẹ đã về cõi vĩnh hằng".
Chia sẻ của Tuấn Hưng sau khi lo xong cho mẹ.
Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, sự ra đi của mẹ để lại nỗi thương nhớ vô hạn cho toàn thể gia đình: "Sự ra đi của mẹ để lại cho toàn thể gia đình những niềm thương nhớ vô hạn và chúng con sẽ cố gắng niệm Phật, tu tâm tích đức để mẹ được siêu thoát về nơi đất Phật".
Trong trạng thái xúc động, nam ca sĩ gửi lời cảm tạ bà con hai bên dòng họ, bạn bè thân hữu gần xa đã đến tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng; đồng thời xin thứ lỗi nếu trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất. Anh cũng gửi lời tri ân các sư thầy, sư cô và đạo tràng đã hộ niệm và cúng lễ cho mẹ mình.
Mẹ Tuấn Hưng – bà Nguyễn Thị Lam – qua đời vào 21h10 ngày 15/11/2025 sau thời gian dài điều trị bệnh nặng. Sự ra đi của mẹ khiến Tuấn Hưng suy sụp. Trong suốt lễ tang, nam ca sĩ nhiều lần không giấu được nỗi đau, thừa nhận cảm giác "đau đớn đến tột cùng" khi phải đối diện với mất mát lớn nhất đời mình.

















