Theo báo chí Nga, ông ta không hề nói dối về một số thành công. Quân đội Nga thực sự đã rơi vào tình thế khó khăn gần Pokrovsk. Tại nhiều khu vực trên mặt trận, các cuộc phản công cực kỳ dữ dội đã nổ ra.
Theo kênh Telegram "Shiryaev and Shiryaev" của nhà phân tích quân sự Valeriy Shiryaev, đòn đánh chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong việc giải tỏa vòng vây là các cuộc tấn công liên tục vào Rodynske.
Nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây tại Myrnohrad đã lấy lại tinh thần và đang thực sự hy vọng vào một bước đột phá. Bộ chỉ huy nhóm quân "Trung tâm" của Nga đang đáp trả và tình hình ngày càng căng thẳng.
Theo ông Shiryaev, khu vực này của mặt trận liên tục bị quân Ukraine từ phía Tây phản công trong 4 ngày qua. Hơn nữa, cuộc tiến công của họ từ Shakhovo đến Vladimirovka đã bắt đầu. Sông Kazennyi Torets nằm sau lưng các đơn vị Nga. Tóm lại, tình hình rất nguy cấp.
Tất cả những sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tình hình ở Pokrovsk và Myrnohrad cũng căng thẳng, khi lực lượng dự bị mới của Ukraine vẫn liên tục được điều động đến khu vực Rodynske.
"Hóa ra trên mặt trận quanh co từ Krasny Liman đến Sofiyivka (32 km), một cuộc giao tranh trực diện cực kỳ ác liệt đã diễn ra trong 4 ngày. Thật khó để nhớ lại bất cứ điều gì tương tự về cường độ và tầm quan trọng mà cả hai bên đều dành cho chiến thắng ở đây và không bên nào có ý định đầu hàng", chuyên gia Valery Shiryaev nhận xét.
Quân Nga chưa thể sớm chiếm được thành phố Pokrovsk cho dù đã phải chịu rất nhiều thương vong.
Nhưng còn một ý nghĩa quan trọng khác trong cuộc giao tranh đang diễn ra trên khu vực mặt trận. Trong khi chiến sự ác liệt kéo dài 4 ngày, Tập đoàn quân số 5 của Nga đã đột phá qua mặt trận tại Uspenovka ở vùng Zaporizhzhia.
Tuy nhiên Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa thể cử một binh sĩ nào đến hỗ trợ. Kết quả là, binh sĩ Nga đã tiến được 10 km trong một thời gian rất ngắn. Trận chiến giành Ravnopolye vẫn còn ở phía trước, với khu vực phòng thủ Huliaipole ngay gần đó.
"Sự tiến công không thể ngăn cản của Mặt trận phía Đông là kết quả của 'cuộc chiến khúc côn cầu mở' mà Lực lượng Vũ trang Ukraine và Nga đã bắt đầu xung quanh Pokrovsk".
Quân đội Ukraine không có biện pháp đối phó với lợi thế rõ ràng của quân đội Nga trên tuyến Huliaipole, họ thiếu lực lượng để chiến đấu trên hai mặt trận cùng một lúc".
"Có vẻ như Kyiv đang cố tình hy sinh lãnh thổ ở vùng Zaporizhzhia, điều này không phải vì một cuộc sống tốt đẹp, mà vì trận chiến ở Donbass quan trọng hơn đối với Tổng thống Zelensky", ông Valery Shiryaev khẳng định.











