“Hôm nay, tờ báo nổi tiếng của châu Âu, tờ AS đến từ Tây Ban Nha đã đăng một bài viết có tiêu đề "Những điều kỳ lạ vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc", với nội dung về sự suy thoái của bóng đá Trung Quốc”, trang 163.com mở đầu bài viết của mình.

Hậu vệ 22 tuổi Hu Hetao òa khóc sau khi tuyển Trung Quốc thua Indonesia 0-1 tại sân Bung Karno.
Tiếp đó, trang tin của Trung Quốc dẫn lại nội dung từ tờ AS: "Trung Quốc vẫn đang chìm trong cuộc khủng hoảng ở môn bóng đá. Họ vừa một lần nữa lỡ cơ hội dự World Cup.
Quốc gia này có dân số 1,4 tỷ người, nhưng không thể tìm được 23 người đủ tốt cho đội tuyển quốc gia. Ngay cả khi vòng chung kết World Cup được mở rộng lên 48 đội và các đội châu Á có 8,5 suất, đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể giành vé".

Tuyển Trung Quốc thất bại ở vòng loại World Cup 2026 dù có sự bổ sung cầu thủ nhập tịch.
Hôm 5/6 vừa qua, tuyển Trung Quốc phải nhận thất bại 0-1 trước Indonesia, qua đó chính thức dừng bước ở vòng loại World Cup 2026. Đây là kết quả khiến người hâm mộ nước này vô cùng thất vọng. Kể từ World Cup 2002 tới nay, tuyển Trung Quốc chưa một lần trở lại với giải vô địch thế giới. Họ liên tục phải dừng chân ở vòng loại, kể cả khi số suất của khu vực châu Á đã tăng lên gấp đôi.
"Đội tuyển Trung Quốc đã liên tục phải chịu những thất bại ở vòng loại World Cup, và người hâm mộ của họ đã chán ngấy điều đó. Đồng thời, thành tích của đội tuyển Trung Quốc tại đấu trường châu Á cũng không được cải thiện. HLV Branko Ivanković đã không thể cứu bóng đá Trung Quốc, giống như Marcello Lippi và những người tiền nhiệm khác”, tờ AS bình luận.

Cục diện bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á trước lượt trận cuối.