Sức khỏe - Đời sống

U70 vừa nghỉ hưu đã thấy các con hiếu thảo một cách lạ kỳ, nửa năm sau mới hiểu mục đích đáng sợ phía sau

Tôi nghỉ hưu cách đây gần 1 năm, sau gần 40 năm làm kế toán ở một công ty lớn. Cuộc sống đơn giản, không ăn chơi, không rượu chè, vợ mất sớm, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ tổ tiên để lại. Cả đời tiết kiệm, lúc về hưu tôi có 3 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Với tôi, số tiền đó là cái ô che nắng che mưa cho những năm tháng cuối đời.

Tôi có 3 đứa con, 2 trai 1 gái, đứa nào cũng có gia đình riêng. Khi chúng biết tôi có 3 tỷ, tự nhiên thành hiếu thảo lạ kỳ. Hôm thì ghé qua nấu bát cháo, hôm thì mua cho lon sữa, gọi điện hỏi han đều đều. Hóa ra đứa nào cũng có mục đích.

Đầu tiên là thằng Tuấn, con trai cả. Một hôm nó gọi điện, giọng nghèn nghẹn: "Bố ơi, con đầu tư kinh doanh, giờ vỡ nợ, nếu không có 1 tỷ mốt sẽ mất nhà". Tôi ngồi thừ một lúc rồi nói bố sẽ giúp, sau đó hẹn nó về rồi lật đật ra ngân hàng rút tiền cho nó. Nó cầm tiền mà khóc nấc lên, hứa sẽ trả tôi sớm.

Một tháng sau, con gái út là Hồng gọi, bảo định mua chung cư gần trường cho đứa lớn ở tiện học hành, cần vay 800 triệu. Tôi nghĩ thôi thì giúp con ổn định cuộc sống, mua nhà cũng là tích cóp của cải, sinh lời trong tương lai, thế là tôi lại đi rút tiền.

U70 vừa nghỉ hưu đã thấy các con hiếu thảo một cách lạ kỳ, nửa năm sau mới hiểu mục đích đáng sợ phía sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa kịp nguội tay thì con trai thứ hai gọi đến, nói vợ sắp sinh nên phải nghỉ việc để ở nhà phụ vợ chăm con nên muốn mở tiệm phụ kiện đồ công nghệ để khởi đầu mới, cần 600 triệu. Tôi thấy mình đã giúp 2 đứa kia thì cũng nên giúp nốt đứa này, thế nên tôi gật đầu. Nhưng 600 triệu không đủ, 1 tuần sau con lại bảo cần thêm 300 triệu nữa để nhập thêm hàng cho đa dạng mới thu hút khách.

Chưa đầy nửa năm, tôi nhìn tài khoản chỉ còn lại đúng mười triệu đồng. Tôi nghĩ thôi thì 10 triệu cũng được, mình còn có lương hưu nhận hằng tháng, chỉ cần sống tiết kiệm là sẽ đủ.

Nhưng rồi tôi bắt đầu đau bụng lâm râm bên sườn. Ban đầu tôi tưởng do già rồi, đau chút là thường, song cơn đau kéo dài, quặn từng cơn. Đi khám, bác sĩ nói có khối u cần loại bỏ sớm, chi phí dự tính hơn 30 triệu (vì tôi còn có bảo hiểm).

Tôi lần lượt gọi cho 3 đứa con nhưng đứa thì nói đang kẹt tiền xoay vòng vốn nên trong nhà chỉ có thể xoay được 5 triệu đưa tôi, đứa lại bảo đang lo tiền học cho 2 đứa nhỏ, giờ không có nổi 2 triệu, còn có đứa không nghe máy.

Tôi cảm thấy rất thất vọng, tôi vẫn đủ tiền chữa bệnh, tôi chỉ muốn xem các con sẽ phản ứng thế nào khi biết bố bệnh tật. Vậy mà đứa nào cũng thờ ơ, không quan tâm tình hình của bố, chỉ sợ bố đòi tiền. Có phải tôi không biết dạy con nên giờ con cái mới trở nên ích kỷ, tham lam như thế không?

Các tin khác

Trần Kiều Ân nổi giận

Trần Kiều Ân liên tục bị giục sinh con. Nữ diễn viên chia sẻ cô không muốn dành thời gian chăm sóc trẻ nhỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Doanh nghiệp có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào”

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay, doanh nghiệp có thể gọi điện thoại cho ông bất cứ lúc nào để trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những ý tưởng sáng kiến đóng góp cho tỉnh.