Thể thao

Việt Nam liên tiếp thắng các đội tuyển Malaysia, thầy Kim lại mơ lớn trên đất Thái

2 tuần lễ toàn thắng của bóng đá Việt Nam trước Malaysia

Tại Rajamangala, U22 Việt Nam thêm lần khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia tại lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam thắng dễ U22 Malaysia ở vòng bảng

U22 Việt Nam thắng dễ U22 Malaysia ở vòng bảng

Chỉ trong hơn 20 phút đầu tiên, "Những chiến binh Sao Vàng" trẻ tung liền 2 đòn đánh khiến đối thủ choáng váng. Phút 11, từ quả phạt góc chuẩn xác của Đình Bắc, Hiểu Minh bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, xé toang mành lưới "Hổ Mã Lai". Khi đối phương chưa kịp hoàn hồn, đến phút 22, lại là Đình Bắc với pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ để Minh Phúc đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Chiến thắng giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik đánh chiếm ngôi đầu bảng B, hiên ngang tiến vào bán kết. Nhưng bên cạnh tính chất điểm số, 90 phút rực rỡ tại Bangkok chiều thứ 5 vừa qua còn đánh dấu 2 tuần lễ toàn thắng của bóng đá Việt Nam với Malaysia, từ cấp độ U22, bóng đá nữ cho đến lứa trẻ U17.

"Cơn ác mộng" không hồi kết

Trước đó 2 tuần, tại vòng loại U17 châu Á 2026, lứa "măng non" U17 Malaysia đã phải trải qua những giây phút tủi hổ khi bị U17 Việt Nam "vùi dập" với tỷ số 4-0. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Roland trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, với các bàn thắng của Mạnh Cường, Anh Hào, Văn Dương và siêu phẩm solo của Sỹ Bách, qua đó giành vé dự vòng chung kết với thành tích toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thì tại mặt trận bóng đá nữ SEA Games 33, các cô gái Malaysia tiếp tục nhận một "cú tát" trời giáng khi thua thảm 0-7 trước tuyển nữ Việt Nam. Đây là trận thua đậm nhất bảng đấu và là thất bại lịch sử, nối dài chuỗi thành tích buồn bã khi bóng đá nữ Malaysia chưa bao giờ biết mùi chiến thắng trước các cô gái Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam tỏ ra vượt trội Malaysia ở các cấp độ

Bóng đá Việt Nam tỏ ra vượt trội Malaysia ở các cấp độ

Nhìn lại toàn cảnh năm 2025, nếu xét một cách công bằng và nghiêm khắc, cán cân quyền lực hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam. Dư luận Malaysia có thể bấu víu vào chiến thắng 4-0 của đội tuyển quốc gia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 như điểm sáng hiếm hoi.

Tuy nhiên, ánh hào quang đó cũng đứng trước nguy cơ bị dập tắt bởi bê bối gian lận thế kỷ. Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dính vào vụ kiện tụng với FIFA liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ đang khiến chiến thắng kia có thể trở nên vô nghĩa.

Dù FAM đã nỗ lực gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ, giá trị của trận thắng đó đã bị hoen ố. Nếu phán quyết cuối cùng của CAS giữ nguyên án phạt của FIFA và hủy bỏ kết quả trận đấu đó, bóng đá Việt Nam sẽ có năm 2025 toàn thắng tuyệt đối trước kỳ phùng địch thủ này.

Từ chuỗi sự kiện này, 1 sự thật được phơi bày trần trụi: sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai quốc gia không chỉ nằm trên bảng điện tử mà còn là nền tảng phát triển.

Trong khi Việt Nam đang hái quả ngọt từ công tác đào tạo trẻ bài bản, với các lứa cầu thủ từ U17 đến U22 đều thể hiện tư duy chiến thuật hiện đại, cũng như bản lĩnh thi đấu vững vàng, thì Malaysia lại đang loay hoay trong "mê hồn trận" của chính mình.

Khi không có sự hỗ trợ "đốt cháy giai đoạn" từ các cầu thủ nhập tịch, bóng đá Malaysia lộ nguyên hình là một "chú hổ giấy". Hệ thống đào tạo trẻ nước này đang chững lại, thiếu tính kế thừa và không sản sinh ra được những nhân tố đủ sức gánh vác trọng trách quốc gia.

Chính CĐV Malaysia cũng phải cay đắng thừa nhận trên các diễn đàn rằng đội nhà thi đấu bạc nhược, thiếu ý tưởng và hoàn toàn lép vế trước một Việt Nam chơi bóng khoa học, kỷ luật.

U22 VN hướng tới tấm HCV trên đất Thái Lan

U22 VN hướng tới tấm HCV trên đất Thái Lan

Thầy Kim thích “săn vàng” trên đất Thái

Với U22 Việt Nam, vị trí ngôi đầu bảng B và tấm vé vào bán kết, cánh cửa đến với tấm huy chương Vàng đang rộng mở với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đối thủ sắp tới của họ tại bán kết là U22 Philippines. Đối thủ sẽ có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn, nhưng xét về đẳng cấp và kinh nghiệm thực chiến, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn.

Hơn ai hết, HLV Kim Sang Sik đang ấp ủ tham vọng lớn lao. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup ngay tại sân Rajamangala hồi đầu năm sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan. Giờ đây, ông đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái lập kỳ tích đó cùng lứa U22.

Nếu hiện thực hóa được mục tiêu giành Vàng tại SEA Games 33, chiến lược gia 48 tuổi sẽ giúp bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 theo cách viên mãn nhất: cú đúp danh hiệu cao quý nhất khu vực, và ngọt ngào hơn cả là cả 2 lần đăng quang đều diễn ra trên đất Thái, đại kình địch số 1.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Các tin khác

Chuyện tiêu tiền "bẩn’ của những đại gia bất chính

Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) "phóng tay" chi tiền vào những đâu?

Văn Phú kiến tạo Khu đô thị du lịch Đại Phước: Tầm nhìn mới cho đô thị du lịch sinh thái miền Nam

Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước do Văn Phú nghiên cứu và phát triển đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị dịch vụ – du lịch thông minh, vị nhân sinh và giàu bản sắc tại vùng cửa ngõ phía Đông TP HCM, khẳng định năng lực và tầm vóc của một thương hiệu bất động sản tiên phong.

Em gái ông Kim Jong-un dùng điện thoại gì?

Một bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng ngày 14.12 cho thấy bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang cầm một chiếc điện thoại thông minh trên tay.