“Thời gian qua, tôi tập luyện hết mình và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thi đấu, cố gắng trong từng buổi tập. Khó khăn nhất với tôi là việc ép cân trong trời lạnh.
Tôi rất buồn khi không giành huy chương vàng cho bộ môn. Đối thủ có thể hình cao lớn và chuyên môn tốt hơn nên tôi đã để thua. Tôi thực sự rất tiếc khi để lỡ huy chương vàng. Đấu với chủ nhà thì tôi cũng tự tin và thi đấu hết mình. Tôi nghĩ đối thủ thực sự đã tốt hơn mình”.
Đó là những chia sẻ trong nước mắt của nữ võ sĩ jujitsu Phụng Mùi Nhình sau khi giành huy chương bạc nội dung 52kg nữ fighting vào chiều nay (10/12). Đáng chú ý, cô cũng là VĐV duy nhất của tuyển jujitsu lọt vào được tới chung kết đối kháng ngày hôm nay.

Phụng Mùi Nhình bật khóc nức nở sau trận thua ở chung kết.
Nữ VĐV sinh năm 2006 mang hi vọng giành tấm huy chương vào đầu tiên cho bộ môn của mình. Việc cô là đương kim vô địch giải U21 thế giới nội dung 52kg nữ fighting càng khiến hi vọng được đẩy lên cao hơn.
Tuy nhiên trước đối thủ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat giàu kinh nghiệm hơn, Phụng Mùi Nhình đã không thể giành chiến thắng.
Có thời điểm, ban huấn luyện tuyển Việt Nam khiếu nại thành công, cứu cho Phụng Mùi Nhình thoát khỏi việc bị xử thua knock-out (điểm ippon). Đáng tiếc, những nỗ lực trong 55 giây còn lại không thể giúp cô lật ngược thế cờ và phải chịu thất bại tính điểm 7-12 chung cuộc.
Sau trận đấu, nữ võ sĩ người dân tộc Dao không kìm được nước mắt. Cô đã khóc rất lâu và phải nhờ tới sự động viên của ban huấn luyện mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Phụng Mùi Nhình (giáp xanh) rơi vào thế bám đuổi và không thể lật ngược thế cờ.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 10/12, tuyển jujitsu Việt Nam giành được 7 HCĐ, 1 HCB ở cả nội dung quyền biểu diễn và đối kháng.











