
Mongkutpetch Petchprawfar khiến làng thể thao Thái Lan dậy sóng - Ảnh: TR
SEA Games 33 kết thúc với vô vàn tranh cãi thường thấy của các kỳ đại hội thể thao khu vực, khi nhiều võ sĩ tố cáo họ bị xử ép ở nhiều môn võ. Và cả VĐV nước chủ nhà Thái Lan cũng không ngoại lệ.
Cụ thể đã có ít nhất 2 võ sĩ muay Thái của Thái Lan tố cáo nạn "dàn xếp huy chương" trên mạng xã hội. Một trong số đó là nữ võ sĩ hạng cân -45kg nữ Mongkutpetch.
Mongkutpetch thua đối thủ người Philippines Bomogao Islay Erika ở chung kết hạng cân -45kg nữ. Đó là trận đấu mà võ sĩ Thái Lan đã chơi hoàn toàn áp đảo, và rồi ngỡ ngàng khi trọng tài xử Erika thắng.
Không chỉ có trận đấu này, một trận đấu khác cũng để lại điều tiếng là chung kết hạng cân -54kg nam, khi Thongchai Huanak của nước chủ nhà thua Rumijam Wassof (Malaysia).
Cả 2 võ sĩ này đều lên tiếng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ thể thao Thái Lan.
Trước vụ việc ồn ào này, 3 ngày trước, Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) đã tổ chức buổi làm việc với Liên đoàn Muay Thái, để làm rõ những tranh cãi về gian lận, dàn xếp huy chương ở SEA Games 33.
Khi mà vụ việc còn chưa lắng xuống, Mongkutpetch bất ngờ nhận được khoản "thưởng nóng" từ một nhân vật tên tuổi của làng võ Thái Lan. Đó là ông Thianchai Pisitwutthinan, thường gọi là Bank, người sở hữu nhiều cơ sở thể thao ở Thái Lan.
Cụ thể, Mongkutpetch được thưởng 50.000 baht, khoản tiền tương đương 43 triệu đồng. Cô gửi lời cám ơn trên mạng xã hội: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ông Bank vì đã dành cho tôi khoản tiền thưởng này. Năm sau tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Hẹn gặp lại".
Dù nhận được khoản thưởng, Mongkutpetch vẫn giữ vững lập trường vụ khiếu nại. Sáng ngày 25-12, nữ võ sĩ muay Thái này đã đến trụ sở Ủy ban Olympic Thái Lan để đâm đơn kiện chính thức.











