Ngày 14.9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân T.T.P (12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại).
Vị lãnh đạo này cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P. hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. P. đã có thể nói chuyện, ăn uống. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị vì P. bị thương nặng ở vùng phổi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại
ẢNH: T.X
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13.9, T.T.P được Công an P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Sau khi tiếp nhận, bác sĩ khẩn trương cấp cứu và chẩn đoán P. bị thương ở phần ngực hai bên, tay chân do bị đâm. Các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi.
Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.
Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Lễ cưới chưa thành
Trao đổi với Thanh Niên, ông B.H.P (cha của nạn nhân B.H.N tử vong trong vụ sát hại) cho biết, gia đình động viên nhau để vượt qua nỗi đau, mất mát lớn.
Ông P. cho biết, N. là người con ngoan. Mặc dù hai cha con không sống cùng nhau nhưng mỗi ngày đều gặp nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Gia đình đã dự định cưới vợ cho N. vào đầu năm sau.
"Nói về kỷ niệm với con thì tôi có quá nhiều. N. là người con tuyệt vời. Gia đình tôi đã dạm ngõ với bên thông gia, dự định tổ chức lễ cưới vào tháng hai năm sau…", ông P. rưng rưng nói.