Vừa qua, tại chương trình Khách sạn 5 sao, nghệ sĩ Xuân Hinh đã tiết lộ về việc được khán giả bỏ tiền mời hẳn về nhà diễn. Ông nói: "Mọi người ở ngoài không mấy khi gặp được tôi, nên họ đành phải bỏ tiền mời tôi về nhà diễn. Họ cứ bảo muốn mời tôi về để "xem tươi". Tôi không hiểu "xem tươi" là gì, hóa ra là xem live bên ngoài.
Xuân Hinh
Tôi đồng ý hết: "Em đi làm thuê, các bà bảo em làm gì thì em làm nấy". Thế là tôi về diễn cho họ xem. Tôi múa hát bên trên, họ ăn uống bên dưới, thích lắm.
Có người cứ ngắm tôi mãi, ngây cả người ra. Họ bảo hâm mộ tôi. Tôi cũng là người diễn nhiều nhất ở các vùng quê. Ví dụ như ở Thanh Hóa có 26 huyện thì tôi phải diễn đến 24 huyện rồi".
Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng nói về nguyên tắc làm việc của mình: "Ai mà nói tình cảm, vào lòng tôi là tôi nhận lời. Minh Beta nói kiểu gì mà đánh trúng được vào tâm lý tôi, làm tôi rung động nên tôi nhận lời làm phim Mùi phở. Trước đó tôi còn không biết Minh Beta là ai".
Xuân Hinh là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu truyền thống Việt Nam, được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" nhờ lối diễn xuất tự nhiên và đa sắc sắc thái. Không chỉ dừng lại ở những mảng miếng gây cười, ông còn là một nghệ sĩ có nền tảng vững chắc về chèo, xẩm, quan họ và chầu văn.
Lối diễn của Xuân Hinh thường kết hợp giữa sự hóm hỉnh, trào phúng với những chiêm nghiệm đời thường, phản ánh chân thực cuộc sống của người dân lao động. Ông đóng góp lớn trong việc giữ gìn và đưa các loại hình nghệ thuật cổ truyền đến gần hơn với công chúng hiện đại thông qua các băng đĩa hài Tết nổi tiếng.





