Trong khoảnh khắc thời gian chuyển mình, khi không khí Tết bắt đầu nhuộm ấm từng con phố và những câu chuyện đoàn viên được kể lại theo cách mới, LOEWE chọn chào đón Xuân Bính Ngọ bằng một chiến dịch vừa thơ vừa giàu chiều sâu văn hoá. Thay vì đơn thuần tạo ra một bộ sưu tập mang tính "mùa vụ", nhà mốt Tây Ban Nha tiếp tục hành trình tôn vinh thủ công phương Đông bằng sự kết hợp đặc biệt với Shanghai Animation Film Studio (Xưởng phim Hoạt hình Thượng Hải) - cái tên gắn liền với ký ức nghệ thuật của nhiều thế hệ. Trong lăng kính của LOEWE, những tạo tác da thuộc không chỉ là phụ kiện xa xỉ mà trở thành hiện thân của lòng dũng cảm, sự kết nối và ký ức văn hoá được nâng niu qua thời gian.
Trước thềm năm mới Âm lịch 2026, khi linh vật Ngựa trở lại "chủ trì" năm Bính Ngọ, LOEWE hé lộ bộ sưu tập như một lời chúc đầu năm được viết bằng ngôn ngữ của chất liệu và bàn tay nghệ nhân. "Sợi chỉ đỏ" xuyên suốt lần ra mắt này là những câu chuyện về tinh thần vượt qua thử thách, về sự kiên định và niềm hy vọng, được kể qua nghệ thuật hoạt hình truyền thống Trung Hoa. Điểm nhấn nằm ở bộ phim ngắn tri ân tác phẩm kinh điển "Chú ngựa nhỏ qua sông" của đạo diễn Bành Văn Tây, với sự góp mặt của Đại sứ thương hiệu toàn cầu Vương Nhất Bác. Trong thước phim mang màu sắc hoài niệm, hình ảnh chú ngựa trẻ tuổi bước qua những thử thách để tìm lại ánh sáng từ những chiếc lồng đèn - biểu tượng của đoàn viên và hy vọng tạo nên sự cộng hưởng thú vị với triết lý LOEWE: bảo tồn những giá trị nguyên bản giữa dòng chảy biến động của thời đại.
Vương Nhất Bác tiếp tục là gương mặt dẫn dắt chiến dịch đón Tết của LOEWE, mang đến phong thái điện ảnh và khí chất thời trang rất riêng. Đồng hành cùng câu chuyện văn hoá ấy là màn giới thiệu mẫu giày Ballet Runner mới của LOEWE, đi kèm phiên bản đặc biệt dành riêng cho năm Ngọ. Với phom dáng ôm chân và thiết kế thanh thoát, Ballet Runner đang trở thành "tâm điểm" trong vài mùa mốt gần đây khi thế giới thời trang ngày càng ưa chuộng những đôi sneaker nhẹ, linh hoạt nhưng vẫn giữ được tinh thần tinh tế. Ở phiên bản mới, chất liệu lông ngắn xa xỉ được đưa vào thiết kế như một chi tiết vừa ngẫu hứng vừa đắt giá, gợi liên tưởng đến loài ngựa - linh vật của năm 2026 đồng thời gửi gắm lời chúc "mã đáo thành công" một cách sang trọng và duyên dáng.
Không dừng lại ở giày, bộ sưu tập còn là "sân khấu" của những tạo tác da thuộc trứ danh, nơi nghệ nhân LOEWE tái hiện hình thể và tinh thần của loài ngựa bằng các kỹ thuật thủ công tinh vi. Những chiếc túi biểu tượng như Puzzle và Amazona 31 Cropped được khoác lên diện mạo mới với các dải tua rua và chi tiết thắt nút mô phỏng bờm ngựa, mềm mại mà mạnh mẽ, giàu tính tạo hình nhưng vẫn giữ đúng chất tối giản sang trọng đặc trưng của LOEWE. Phiên bản "Bạch mã" của chiếc Puzzle cũng được hé lộ như một điểm nhấn đáng nhớ cho mùa Tết: sắc trắng thanh khiết khiến tổng thể thêm phần tinh tế, tạo cảm giác như một "linh vật may mắn" xuất hiện giữa thế giới đồ da xa xỉ.
Tinh thần lễ hội tiếp tục được hoàn thiện bằng các chi tiết nhỏ như charm hay hạt xúc xắc mang hình dáng chú ngựa, được tính toán tỉ mỉ để cân bằng giữa nét vui tươi và vẻ trang nhã. Trên chiếc Flamenco Purse, LOEWE chọn chất liệu da chuyển màu mạnh mẽ, gợi nhắc đến lớp da bóng bẩy đã lên nước trên những chiếc yên cương, một liên tưởng vừa cổ điển vừa gợi cảm, khiến hình ảnh con giáp của năm trở nên sống động theo cách không cần mô tả trực diện.
Đặc biệt, chiếc áo khoác da Overshirt mà Vương Nhất Bác diện trong phim ngắn cũng được phát hành giới hạn tại các cửa hàng chọn lọc ở Trung Quốc, như một món đồ xa xỉ bước ra khỏi màn ảnh để chạm vào đời thực. Trong tông nâu ấm áp gợi nhắc sự bền bỉ của da thuộc và vẻ trầm tĩnh của mùa lễ hội, LOEWE mời giới mộ điệu đồng hành cùng Vương Nhất Bác đi qua khắc giao thời Ất Tỵ - Bính Ngọ bằng phong cách, bằng câu chuyện, và bằng những tạo tác mang tính di sản.








