Giáo dục

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến anh trai cả: Nhờ anh, tôi đã làm được điều không tưởng

Câu nói ấn tượng trong phim Sex Education

Khi nhắc tới phim Sex Education, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi bắt đầu xem, bạn sẽ nhận ra rằng bộ phim này có nhiều hơn thế. Đầy ắp những yếu tố kịch tính, cảm xúc và hài hước, phim Sex Education đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến tình yêu, gia đình và cuộc sống một cách tinh tế mà không mang tính giáo điều.

Đây cũng là cảm nhận của tôi trong lúc xem phim Sex Education. Tôi không thể ngờ rằng bộ phim lại mang tới nhiều bài học về cuộc sống đến vậy. Đặc biệt, có một câu nói của nhân vật chính Otis (một nam sinh trung học) đã khiến tôi nhớ mãi.

Cụ thể, Otis đã nói: “Không nên quan tâm đến việc người khác trong trường nghĩ gì. Bạn là chính bạn. Đừng để ai cướp điều đó khỏi bạn”. 

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến anh trai cả: Nhờ anh, tôi đã làm được điều không tưởng- Ảnh 1.

Otis là một trong những nhân vật chính của phim Sex Education.

Với câu nói trên, Otis đã đưa ra một sự thật khó chối cãi. Chúng ta đã dành quá nhiều năm quý giá trong cuộc đời để cố gắng hòa nhập. Chúng ta cố gắng hành xử giống mọi người, nói những câu nói giống mọi người để được chấp nhận, được yêu quý, mặc dù việc đó hoàn toàn trái ngược với con người chúng ta. 

Trong suốt quá trình đó, chúng ta đánh mất bản sắc cá nhân, những điều khiến ta trở nên khác biệt và đáng yêu.

Trong môi trường trung học, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Tuổi thiếu niên mang đến hàng loạt vấn đề mới, và nhu cầu được chấp nhận, được công nhận gần như trở thành tất cả những gì chúng ta quan tâm. 

Nhưng sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải sống đúng với con người thật của mình. Nếu không, bạn sẽ đánh mất chính mình và điều đó thật sự là một mất mát lớn!

Xem phim Sex Education, tôi nhớ đến anh trai của mình

Tôi - giống như nhiều học sinh trung học trong phim Sex Education - đã nhiều lần cố gắng thay đổi bản thân để hòa nhập. Năm lớp 10, vì muốn tham gia vào một nhóm những cô gái nổi tiếng trong trường, tôi cố gắng ăn mặc giống họ, nói năng và cư xử giống họ. Tôi thậm chí còn nhìn vào mẫu giày thể thao họ đang đi và đòi mẹ mua đôi y hệt. Điều này đến tai anh trai cả của tôi, và anh đã quyết định can thiệp.

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến anh trai cả: Nhờ anh, tôi đã làm được điều không tưởng- Ảnh 2.

Các học sinh trong phim Sex Education.

Anh trai cả của tôi hơn tôi 8 tuổi, lúc đó đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Dẫu vậy, anh vẫn không bao giờ thể hiện là “người biết tuốt”, anh vẫn rất khiêm nhường, cởi mở và quan tâm đến các em, trong đó có tôi - một cô gái tuổi teen đang loay hoay để được công nhận ở trường học.

Thấy được những mong muốn của tôi, anh bắt đầu hỏi về những người bạn học mà tôi muốn làm quen, hỏi về những sở thích và định hướng nghề nghiệp của tôi sau này. Tôi tin tưởng nên kể hết với anh, rằng tôi có học lực tốt nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 3. Trường tôi có một nhóm các cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, được tất cả mọi người yêu mến, được giao trọng trách tổ chức các chương trình ngoại khoá - và tôi muốn trở thành một trong số họ.

Và đó chính là lý do tôi bắt chước họ, từ ngoại hình đến cách nói chuyện với thầy cô, bạn bè, hay cách tôi đăng ký các câu lạc bộ để được tiếp xúc với họ nhiều hơn, bất chấp sở thích của tôi là gì. Nghe đến đây, anh trai nói với tôi một câu: “Cho dù em muốn làm bạn với ai, đừng bao giờ đánh mất chính mình”.

Lúc ấy, tôi giật mình nhận ra - tôi đã không còn là chính mình nữa. Tủ quần áo của tôi tràn ngập màu hồng, màu đỏ… trong khi trước đó tôi chỉ thích tông xanh nước biển, xanh lá cây. Tôi không còn học thêu ở trường nữa, thay vào đó, tôi học hát để được gặp nhóm bạn nổi tiếng kia nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên nói một vài từ tiếng Anh xen lẫn vào các câu tiếng Việt - điều mà tôi chưa từng làm trước đó dù có điểm số cao trong môn tiếng Anh. Chỉ vì muốn gây chú ý, tôi đã làm theo chính xác những gì nhóm bạn gái kia đang làm.

Nhận ra mình đang đánh mất bản sắc nhưng tôi không biết làm gì. Tôi bật khóc trước mặt anh tôi, nói rằng tôi cô đơn quá, tôi không có bạn ở ngôi trường mới này. Anh cười và nói sẽ giúp tôi kết bạn - nhưng theo cách lành mạnh hơn.

Và nhờ có anh, tôi đã làm được điều không tưởng. 

Đầu tiên, anh giúp tôi lên kế hoạch học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá sao cho mọi thứ đều phù hợp với sở thích và mục tiêu của riêng tôi. Nhờ có sự tư vấn của anh, tôi đã đạt được điểm số ấn tượng. Nhiều người ở trường chủ động tìm đến tôi, nhờ tôi giảng bài cho họ. Từ đây, tôi bắt đầu có những người bạn đầu tiên ở ngôi trường cấp 3, những người có cùng chí hướng và nhiều điểm tương đồng với tôi về sở thích.

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến anh trai cả: Nhờ anh, tôi đã làm được điều không tưởng- Ảnh 3.

Otis và người bạn thân Eric trong phim Sex Education.

Thứ hai, anh dạy cho tôi cách kết bạn - một bài học mà chẳng thầy cô nào dạy cho bạn. Thậm chí, bố mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc đến chủ đề này. Nhưng anh trai tôi luôn nhắc nhở tôi rằng tình bạn là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời, do đó, cần được đầu tư xứng đáng về cả thời gian và công sức. Thấy tôi bắt đầu có bạn bè ở trường, anh khuyên tôi hỏi một số người mà tôi quan tâm nhất về sinh nhật, màu sắc ưa thích, hoạt động ưa thích của họ, và sau đó chủ động rủ họ đi chơi khi tan học. Nhờ có các hướng dẫn của anh, tôi bắt đầu có những người bạn thân - những người mà tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Cứ như vậy, hai năm học lớp 11 và 12 của tôi đã diễn ra vô cùng suôn sẻ (mặc dù tôi đã mất năm học lớp 10 để loay hoay tìm cách hòa nhập và kết bạn nhưng không thành, suýt nữa thì ‘hoà tan’). Nhờ có sự hướng dẫn của anh trai mà tôi đã hiểu hơn về tình bạn, về bản sắc cá nhân. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người anh trai thông thái đến như vậy. Đến tận bây giờ, anh trai cả vẫn là “quân sư tình cảm” số một của tôi. Bất cứ khi nào gặp thử thách trong chuyện bạn bè, người yêu, tôi đều tìm đến anh và nhờ anh tư vấn. Sự đồng hành của anh thực sự hữu ích - nó không chỉ cung cấp lời khuyên mà còn giúp tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống, vì tôi biết rằng mình luôn có anh đằng sau hỗ trợ và ủng hộ!

Các tin khác

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới - 1.415 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, vốn nội, ngoại cùng giải ngân, trong đó, khối ngoại duy trì chuỗi 5 phiên liên tiếp mua ròng.

Bae Yong Joon ở tuổi 53

Từng là "ông hoàng Hallyu" một thời, Bae Yong Joon ở ẩn sau khi kết hôn. Hình ảnh mới của nam diễn viên gây sốc vì anh đã lộ dấu vết tuổi tác.

Giá vàng giảm đồng loạt

Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm trong bối cảnh giá thế giới có thời điểm về sát mức 3.300 USD/ounce. Tỷ giá trung tâm cũng rời ngưỡng kỷ lục thiết lập tuần trước.

Giá vàng giảm mạnh

Sáng nay (8/7), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 120,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 118,2 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp nợ cổ tức hơn chục năm

Theo lịch chốt quyền để trả cổ tức, Công ty CP Sông Đà 12, Công ty CP Sông Đà 4, Công ty CP Simco Sông Đà… đang nợ tiền cổ tức của cổ đông, phải xin gia hạn chi trả nhiều lần.

Sắp diễn ra giải cưỡi ngựa chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam – Vinpearl Equestrian Cup 2025

Tháng 11 này, Vinpearl Equestrian Cup 2025 sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa chuyên nghiệp mang tầm vóc quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn so tài mã thuật mãn nhãn và kịch tính. Giải đấu được đăng cai bởi Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên - trung tâm đào tạo và huấn luyện ngựa hiện đại bậc nhất cả nước, tọa lạc tại Vinhomes Royal Island (thành phố Đảo Hoàng Gia), Hải Phòng.

Tranh luận sau đêm concert của BlackPink

Sau gần ba năm vắng bóng với đầy đủ đội hình, BlackPink tái xuất bằng ca khúc mới "Jump" trong đêm mở màn tour diễn toàn cầu DEADLINE, diễn ra tại Hàn Quốc. Bốn thành viên cũng lần lượt trình diễn các tiết mục solo. Dù vậy, khán giả vẫn bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về setlist và chất lượng sân khấu.

Nữ diễn viên bị dọa tạt axit

Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị tòa án Seoul kết án tù vì gửi hàng trăm tin nhắn đe dọa và phỉ báng nữ diễn viên Shin Se Kyung.

Khách nước nào đến Việt Nam đông nhất?

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay có 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26% so với năm 2019 - thời hoàng kim của du lịch Việt trước dịch Covid-19. Khách Trung Quốc đến nước ta đông nhất, với hơn 2,7 triệu lượt.