Đường đua chỉ dài 700 met nhưng sự kiện đang dần trở thành "nghi lễ nhập môn" đầy niềm vui cho thế hệ runner nhí - những người có thể sẽ là lớp kế cận của phong trào chạy bộ trong tương lai.
Trên quảng trường Ngọ Môn - trái tim của Quần thể di tích Cố đô Huế - những VĐV nhí không chỉ chạy mà còn phải vượt qua những chướng ngại vật. Nhiều em lần đầu tham gia một sự kiện cộng đồng, ngại ngùng rồi bật khóc khiến bố, mẹ phải dỗ dành.

Ban tổ chức chia lượt xuất phát theo độ tuổi. Nhóm VĐV 6 tuổi được bố trí xuất phát đầu. Ảnh:VM
Bé Minh Khang (7 tuổi, Huế) về đích trong tiếng cổ vũ của đám đông, nhận huy chương từ ban tổ chức rồi giơ cao khoe với bố - anh Minh Hùng, người vừa hoàn thành cự ly bán marathon buổi sáng. Hai cha con bắt tay nhau bên ngoài hàng rào, chia sẻ niềm vui từ hai đường đua khác nhau, nhưng cùng chung tinh thần thi đấu.
"Đây là lần đầu tiên hai bố con cùng tham gia một sự kiện thể thao", anh Minh Hùng chia sẻ sau vạch đích. "Tôi hoàn thành 21km lúc hơn 7h. Hai bố con đi ăn sáng, quay lại thi Kun Marathon, đợi cháu ở vạch đích. Nhìn con chạy và cười, tôi thấy mọi mệt mỏi đều đáng giá".
Kun Marathon không đặt nặng thành tích. Thay vào đó, giải chú trọng trải nghiệm vận động, tính an toàn và sự vui nhộn - ba yếu tố quan trọng để khơi gợi tình yêu thể thao ở trẻ. Giải thường mang lại những khoảnh khắc cảm xúc của một ngày hội thể thao gia đình.
Chị Thanh Tâm (Đà Nẵng) kể: "Cháu nhà tôi về đích còn cười tươi rói, khoe huy chương đầy tự hào".

Nghệ sĩ Trường Giang khích lệ một em nhỏ vượt qua vạch đích. Ảnh: VM
Thời tiết sáng 6/4 khá lý tưởng với tiết trời se lạnh, nhiều mây. Ngay từ 10h, lượt xuất phát đầu tiên dành cho các bé 6 tuổi bắt đầu. Nghệ sĩ Trường Giang - trong trang phục Kun Marathon - xuất hiện bất ngờ, cùng chạy với các em nhỏ, liên tục vẫy tay, vỗ tay, tạo nên không khí sôi động, khiến nhiều bé vừa chạy vừa cười vang. Một số em thậm chí dừng lại bắt tay và nói lớn: "Con sẽ chạy nhanh hơn chú!".
Ở các lượt sau, ban tổ chức bố trí thêm các gương mặt được yêu thích trên mạng xã hội như Kiệt Hà Tịnh, Tiểu Ngáo, nhóm tâng bóng nghệ thuật Duy Trung - Việt Anh. Họ vừa chạy cùng các bé, vừa trò chuyện, cổ vũ, giúp các em duy trì nhịp chạy, vượt qua từng thử thách vận động nhẹ nhàng.
Trên khán đài tự phát, nhiều phụ huynh mang theo loa mini, cờ tay, kèn cổ vũ. Cả khu vực quảng trường trở thành ngày hội thực thụ. Sau khoảng một giờ, 2.000 em nhỏ lần lượt cán đích. Những bé có thành tích tốt ở mỗi lượt được ban tổ chức trao phần thưởng.

Một phụ huynh, vừa hoàn thành VnExpress Marathon Huế vào buổi sáng, cổ vũ cho con. Ảnh: VM
Kun Marathon Huế là hoạt động thường niên, nằm trong khuôn khổ VnExpress Marathon, hướng đến việc tạo sân chơi vận động lành mạnh cho trẻ em và cũng là hoạt động cộng đồng, kết nối gia đình. Thông thường, Kun Marathon thường diễn ra trước cuộc đua chính VnExpress Marathon một ngày, nhưng tại Huế năm nay, giải đua cho trẻ em diễn ra sau. Vì thế, không ít VĐV nhí có cha mẹ đi cùng mới hoàn thành các cự ly 5, 10, 21 và 42 km vào rạng sáng cùng ngày.
Từ năm 2020 đến nay, Kun Marathon đã có mặt tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long... thu hút hàng nghìn em nhỏ mỗi năm. Ngoài đường chạy chính, sự kiện còn tổ chức trò chơi vận động, khu trải nghiệm dinh dưỡng, giao lưu cùng nghệ sĩ và các hoạt động check-in vui nhộn. Tất cả tạo nên một "ngày hội thể chất" đúng nghĩa dành cho trẻ em - đối tượng vốn ít có sân chơi thể thao được thiết kế riêng.
Khoa học chỉ ra, nếu được duy trì thói quen rèn luyện từ sớm, trong một môi trường tích cực, trẻ em có thể trở thành người yêu thể thao thực thụ trong tương lai. Kể cả khi không trở thành VĐV, các em vẫn sẽ lớn lên cùng những ký ức đẹp về sự nỗ lực, về việc hoàn thành thử thách bằng chính đôi chân của mình.