Sức khỏe - Đời sống

Bác sĩ tuyến cuối trực xuyên Tết, giành giật sự sống từng giây cho bệnh nhân

Tết ở bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ là nhịp trực quen thuộc, mà còn là những giờ phút căng thẳng, áp lực và đầy xúc động – nơi sự sống được giành giật từng phút, từng giây.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 150–200 ca, trong đó có 30–35 ca phải mổ cấp cứu, chưa kể các tiểu phẫu. Không ít bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, tổn thương sọ não, cột sống, phải đưa thẳng vào hồi sức tích cực.

Những ngày đầu năm, số ca tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia thường tăng vọt, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não, cột sống, đa chấn thương. Tỷ lệ bệnh nhân phải nằm hồi sức tích cực cao. Mỗi ca bệnh vào viện đều đòi hỏi đánh giá nhanh, chỉ định chính xác và phối hợp liên chuyên khoa.

“Đối với các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tuyến trung ương, trực Tết là một phần công việc. Khi không được quây quần bên gia đình thì ai cũng nhớ nhà, nhưng trách nhiệm điều trị, cấp cứu cho những bệnh nhân chấn thương nặng khiến họ phải tập trung tối đa. Đưa ra chỉ định chính xác, nhanh nhất, cứu sống được bệnh nhân - đó chính là niềm vui của bác sĩ trong giờ trực ngày Tết” ,Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Văn Kiên, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa chia sẻ.

Trong ca trực 24 giờ, bác sĩ phụ trách phải điều phối toàn bộ hoạt động chuyên môn: tổ chức khám, xử trí cấp cứu, sắp xếp phòng mổ, hội chẩn liên khoa. Áp lực không chỉ nằm ở số lượng bệnh nhân tăng cao, mà còn ở yêu cầu phải đưa ra quyết định nhanh và chính xác trong “thời gian vàng”.

Ở tuyến cuối, mỗi bệnh nhân vào viện thường trong tình trạng nặng, diễn biến phức tạp được chuyển từ các tuyến dưới lên. Các chuyên khoa từ chấn thương, thần kinh – cột sống, tiêu hóa, nhi, tim mạch – lồng ngực đều phải duy trì lực lượng trực đầy đủ. Mỗi khung giờ đều có bác sĩ chuyên khoa sẵn sàng tiếp nhận và kiểm soát toàn bộ tổn thương khi bệnh nhân được đưa vào viện.

Nhiều ca đa chấn thương đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và kết nối nhanh với tuyến dưới để chuyển tuyến, hỗ trợ kịp thời.

Ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, Tết không có nhiều khái niệm về nghỉ ngơi. Thế nhưng không khí Tết vẫn len lỏi trong từng góc bệnh viện: những cành đào nhỏ đặt ở phòng trực, những lời chúc trao nhau giữa các bác sĩ, y tá với các bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Phạm Phúc Khánh – Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn cho biết đây là năm thứ 17 anh đón Tết tại bệnh viện. Trong những ngày nghỉ lễ, các bác sĩ gần như ở lại bệnh viện trọn vẹn 24 giờ nếu có ca trực. “Chúng tôi vừa khám bệnh, vừa đi mổ. Công việc áp lực, nhưng đó là trách nhiệm và cũng là niềm vui khi mình được cống hiến”, anh nói.

Không chỉ làm nhiệm vụ điều trị, các bác sĩ tuyến cuối còn đảm nhận vai trò đào tạo. Tại Việt Đức, bên cạnh sinh viên y khoa trong nước, nhiều sinh viên, thực tập sinh và bác sĩ trẻ từ nước ngoài cũng đến nghiên cứu, học tập. Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, hoạt động hướng dẫn chuyên môn, trao đổi ca bệnh, chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật vẫn được duy trì.

Giữa những ngày xuân rộn ràng, ở Bệnh viện Việt Đức, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng suốt đêm. Những người thầy thuốc lặng lẽ làm việc, đổi sự bình yên của riêng mình để giữ lại sự sống cho người dân.

Các tin khác

Bác sĩ cảnh báo "tử thần" đột quỵ đội lốt cơn say ngày Tết

Những ngày Tết, trên các bàn tiệc sum vầy, hình ảnh một người nói líu lưỡi, đi loạng choạng hay làm rơi ly rượu thường được cho là “quá chén”. Tuy nhiên, theo BS CK2 Bùi Châu Tuệ – Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, không ít trường hợp trong số đó thực chất là đột quỵ khởi phát.

Những sếp lớn ngân hàng mang tuổi Ngọ

Trong số những doanh nhân đang nắm giữ các vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ngân hàng hiện nay, có 3 người tuổi Ngựa là Chủ tịch ACB, Tổng Giám đốc TPBank, và Chủ tịch BaoViet Bank.

Bên trong trại nuôi ngựa… cứu người

Trại chăn nuôi Suối Dầu ở Khánh Hòa đang nuôi gần 400 con ngựa phục vụ cho việc nghiên cứu, tinh chế ra huyết thanh kháng bệnh uốn ván, bệnh dại, nọc rắn.

Hà Nội sắp có một “thiết chế điều phối” cho đổi mới sáng tạo: Giải bài toán doanh nghiệp “không qua được giai đoạn demo”

Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, Hà Nội đang nỗ lực xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố (HiHUB) nhằm giải điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp công nghệ: nhiều ý tưởng tốt nhưng không vượt qua được giai đoạn thử nghiệm để thương mại hóa.