Sức khỏe - Đời sống

Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!

Hà Nội mới chỉ chớm hè, chưa tới đỉnh điểm nắng đổ lửa nhưng cũng đã khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, bức bối bởi tiết trời oi ả, nóng nực. Không những thế, mùa hè đến sẽ khiến túi tiền “bốc hơi” không phanh vì những khoản chi bắt buộc cứ thế kéo đến khiến nhiều người cảm thấy “hoa mắt chóng mặt”. Chẳng phải do mua sắm linh tinh mà chỉ cần vài món đồ thiết yếu chống nắng, tiền điện tăng, nhu cầu sinh hoạt thay đổi,... là cũng đủ hết veo tiền lương.

Minh Anh (27 tuổi, Hà Nội) đang sống tại quận Nam Từ Liêm cũng đã kêu trời từ đầu tháng vì mùa nóng phải chi tiêu quá nhiều. Nhìn vào bảng chi tiêu mà cô bạn này liệt kê, nhiều người chắc cũng phải “gật gù” đồng cảm.

Theo đó, Minh Anh cho biết mức thu nhập trung bình 1 tháng của cô rơi vào khoảng 18 - 20 triệu đồng. Vào các tháng bình thường, Minh Anh sẽ tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên vào mùa cao điểm, có nhiều thứ cần chi tiêu phát sinh nên Minh Anh xác định sẽ dành chủ yếu thu nhập để có một cuộc sống thoải mái.

Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 1.

Khoản dự trù những món đồ cần mua cho mùa hè lên tới 6 triệu đồng

Tuy nhiên để vẫn đảm bảo có thể quản lý tài chính thông minh, Minh Anh chọn cách tạo bảng dự trù chi phí những món đồ cần mua, ngoài số tiền sinh hoạt đã chi trả mỗi tháng. Cô bạn cho hay dù căn chung cư đang sống cũng đã có đầy đủ điều hoà, tủ lạnh,... nhưng năm nào cũng phải sắm một số món đồ thiết yếu khác để “chống chọi” với cái nóng.

Cụ thể, Minh Anh tính toán sẽ để dành khoảng 6 triệu đồng để mua thêm: chiếu điều hoà, quạt hơi nước, quạt cầm tay,... Đây là những món đồ có giá trị khá lớn từ 1 - 2 triệu đồng. Minh Anh cho biết dù căn hộ đã có điều hoà nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy không đủ mát. Hơn nữa, cô dự tính việc mua các món đồ này có thể phần nào giảm tải công suất hoạt động cho điều hoà, tiết kiệm tiền điện.

Bên cạnh những khoản chi lớn, các khoản chi nhỏ nhưng đều đặn hơn khác bao gồm: kem chống nắng, đồ skincare, quần áo mùa hè,... là gần như năm nào Minh Anh cũng phải chi thêm tiền để mua mỗi khi thời tiết trở nên oi nóng hơn.

Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 2.
Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 3.

Quạt mini, chiếu điều hoà,... là những thứ được cho là cần thiết phải đầu tư khi mùa hè đến

Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 4.
Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 5.

Ngoài ra các khoản chi cho quần áo mùa hè, kem chống nắng, bình giữ nhiệt,... cũng được liệt kê rõ ràng

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khoản phát sinh trong tháng mà Minh Anh liệt kê ra. Còn bảng chi tiêu thường ngày của cô cũng có một số thay đổi do hoá đơn tiền điện tăng và chi phí di chuyển. Minh Anh bày tỏ vào mùa hè, thay vì tự đi xe máy, cô sẽ ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc xe ô tô công nghệ. Cách này có thể khiến chi phí trong tháng của Minh Anh tăng đột biến so với tự di chuyển nhưng lại khiến cô bạn cảm thấy thoải mái hơn, tránh bị ảnh hưởng tâm trạng bởi thời tiết.

Với 2 bảng chi tiêu này, dự kiến trong 1 tháng, Minh Anh phải chi tới 18 triệu đồng. Con số này với nhiều người được cho là quá tốn kém, tuy nhiên một vài netizen lại nghĩ khác. Họ cho rằng các khoản mà Minh Anh dự trù sẽ chỉ mua 1 lần trong mùa hè và dùng lâu dài, không phải chi tiêu mặc định hàng tháng. Còn về các chi phí khác tăng như tiền điện, phương tiện di chuyển,... là điều mà nhiều người đồng cảm và cũng phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người.

Bảng chi tiêu của cô gái độc thân sống ở Hà Nội: Không thấy sai ở đâu nhưng sao lại sốc thế!- Ảnh 6.

Tổng chi tiêu trong tháng của cô gái lên tới 18 triệu đồng, bao gồm các chi tiêu bình thường trong tháng và khoản phát sinh mùa nóng

Minh Anh cho hay: “Mình là người sợ nóng cực kỳ. Hè năm nào cũng chi kha khá để “sống sót”, nhưng năm nay có phần mạnh tay hơn. Vì mới đầu hè thôi mà hóa đơn rồi các chi phí tăng chóng mặt. Tuy nhiên công việc của mình phải gặp gỡ khách hàng, ra ngoài thường xuyên nên cần chăm sóc bản thân và chú trọng giữ gìn hình ảnh. Do vậy mình cũng đầu tư kh khá cho mùa hè, không thể sở sài”.

Dẫu vậy, Minh Anh cũng bày tỏ sau tháng đầu tiên “trải nghiệm” mùa hè, cô sẽ rút ra một số kinh nghiệm để chi tiêu tiết kiệm và hợp lý hơn vào tháng sau. Chẳng hạn như đăng ký thẻ thành viên trên các ứng dụng xe công nghệ để thêm mã giảm giá, canh sale cho một vài sản phẩm cần mua,...

Nhìn chung, mùa hè là mùa của nắng, gió... và những hóa đơn dài không hồi kết. Thế nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, việc đầu tư để sống thoải mái hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn cũng là một điều đáng làm, miễn là bạn biết cân đối hợp lý.

Còn bạn, hè này bạn đã chi bao nhiêu rồi?

Ảnh minh hoạ bằng AI

Các tin khác

Giá vàng bật tăng

Sáng nay (24/5), giá vàng đồng loạt tăng. Hiện giá vàng trong nước cao hơn thế giới trên 15 triệu đồng/lượng.