Những quán bar lấy cảm hứng từ nhà tù đang trở thành trào lưu tại nhiều thành phố Trung Quốc, từ Thanh Đảo (Sơn Đông), Hàng Châu (Chiết Giang) đến Trùng Khánh. Không gian tại đây được thiết kế như trại giam với song sắt, graffiti, ảnh nghi phạm và cả những “phòng giam” riêng biệt cho khách.

Không gian quán bar được thiết kế như phòng giam (Nguồn: RedNote)
Khách hàng khi đến quán phải mặc đồ liền thân (jumpsuit) màu cam của tù nhân, ký “đơn thú tội” nêu rõ “họ đã phạm tội gì”, lập “hồ sơ tội phạm” và chụp chân dung nghi phạm trước khi được đưa vào phòng. Một số quán còn bố trí “phòng thẩm vấn” với còng tay, xích chân và gậy nhằm tăng tính nhập vai. Nhân viên phục vụ, mặc đồng phục quản tù, sẽ tương tác với khách bằng cách hỏi về “tội danh” và nhắc nhở họ tuân thủ “nội quy nhà tù” như không được đập bàn ghế.
Mức giá trung bình tại các quán bar này là khoảng 50 nhân dân tệ (khoảng hơn 180 nghìn đồng) cho các loại đồ uống như cocktail, soda hoặc cà phê. Tại một số quán bar, khách hàng sẽ phải trả thêm 10 nhân dân tệ (khoảng hơn 36 nghìn đồng) để thuê bộ quần áo tù. Ý tưởng được cho là lấy cảm hứng từ loạt phim nổi tiếng Orange is the New Black trên Netflix.

Khách hàng phải mặc bộ đồ tù màu cam khi đến quán (Nguồn: RedNote)

Ở một số quán, khách hàng còn phải trả thêm tiền để thuê đồ (Nguồn: RedNote)
Xu hướng giải trí này đang thu hút đông đảo giới trẻ, đến mức nhiều quán bar thường xuyên quá tải, khách phải xếp hàng chờ tới 20 phút mới được vào. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng việc biến nhà tù thành nơi vui chơi là ý tưởng “khó chấp nhận”. Một cư dân mạng bình luận: “Nhà tù là nơi nghiêm túc để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm. Biến nó thành chốn giải trí sẽ làm giảm sự tôn trọng của mọi người đối với luật pháp, đồng thời có thể gây tổn thương cho các nạn nhân và gia đình họ.”
Nguồn: South China Morning Post