Xã Hội

Bắt người đàn ông đập phá Bảo vật quốc gia - Ngai vàng triều Nguyễn

Sáng 25/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thông tin, Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn ở Đại Nội Huế vừa bị một người đàn ông đập phá, hiện cơ quan công an đã bắt giữ người này.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đang làm báo cáo gửi cơ quan chức năng để có phương án xử lý. Bước đầu kiểm tra xác định có hư hại một số hạng mục của bảo vật này", ông Trung nói.

z6636485082202_4ff4beb4a6b3f344fc928e5531198606.jpg
Người đàn ông đập phá Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 24/5, một người đàn ông vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại Nội Huế rồi vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn. Sau đó người đàn ông này ngồi lên ngai vàng, cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá khiến phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị gãy thành 3 đoạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an và phối hợp khống chế, trấn áp người đàn ông.

Danh tính đối tượng được xác định là Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, nơi thường trú tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế).

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Hồ Văn Phương Tâm. Tuy nhiên chưa thể lấy lời khai do đối tượng này vì có biểu hiện loạn thần, la hét.

Các tin khác

Lần đầu tiên sau 30 năm, Walmart hồi sinh ngoạn mục nhờ AI, khiến Amazon phải chạy theo học hỏi, tương lai siêu thị biến thành nhà kho TMĐT đang đến rất gần

Từng bị Amazon vượt qua vì bỏ lỡ làn sóng TMĐT đầu tiên, Walmart giờ đây đang hồi sinh ngoạn mục nhờ tận dụng triệt để ưu thế AI khi mảng TMĐT lần đầu tiên báo lãi sau 30 năm và có tốc độ tăng trưởng gấp đôi đế chế của Jeff Bezos.