Kinh tế

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” xảy ra tại xã Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ giả chết trục lợi bảo hiểm.

Qua tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để thay cung tên số và lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 07/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Đối tượng Trần Thị Thập, sinh năm 1955, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa là mẹ đẻ của Thu. Dù biết rõ hành vi giả chết của Thu nhưng vẫn thực hiện việc khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là “đột tử”, trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập được, ngày 25/12/2025, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Các tin khác

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 gần kết thúc và tôi nhận được bài học tài chính lớn nhất đời mình - điều mà không trường lớp nào dạy

Năm 2025 gần khép lại, tôi mở lại cuốn sổ chi tiêu và nhận ra bài học tài chính lớn nhất đời mình: tiền không biến mất, nó chỉ đi theo thói quen. Một năm đầy biến động đã cho tôi thấy rõ mình làm được gì, làm chưa tốt gì và cần thay đổi gì trong 2026.

8 việc cứ “lười” đi cho nhẹ người

Những người biết cách giữ gìn sức khỏe trong mùa đông thường là những người biết cách "lười biếng". Bạn có nhận thấy rằng một số thói quen tốt mà bạn thường "chăm chỉ" thực ra lại khiến bạn mệt mỏi hơn và dễ bị ốm, cảm lạnh hơn vào mùa đông không?

Chiêu lừa đảo tinh vi nhắm đến người mua vàng dịp cuối năm, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Tưởng chừng đang giao dịch với fanpage chính chủ có hàng trăm nghìn người theo dõi và "tích xanh" uy tín, nhiều khách hàng đã "ngã ngửa" khi biết mình sập bẫy lừa đảo tinh vi. Thủ đoạn làm giả URL chỉ sai khác đúng một ký tự đang khiến ngay cả người sành sỏi nhất cũng nhầm lẫn trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Căng thẳng kỳ thi vào lớp 10: Vì sao nhiều năm Hà Nội vẫn thiếu trường công lập?

Nhiều năm nay, vì thiếu trường công lập, học sinh lớp 9 vẫn phải gồng mình luyện thi, đặt cược tương lai vào điểm số của một kỳ thi. Chuyên gia cho rằng, tuyển sinh lớp 10 đã vượt ra khỏi tính chất của một kỳ thi chuyển cấp thông thường, cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và phải có ngay giải pháp.