Sức khỏe - Đời sống

Bé gái bị khóa trong nhà, phải cầu cứu người qua đường từ cửa sổ tầng cao, sự thật phía sau "không thể tin nổi"

Tối muộn ngày 22/6 vừa qua, tại một khu dân cư ở thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc), một bé gái nhỏ tuổi bất ngờ xuất hiện ở ban công tầng cao, vừa khóc vừa đập vào cửa kính nằm thu hút sự chú ý của người qua đường. "Cháu đói quá, cháu đang bị nhốt trong nhà, không ra được" - lời cầu cứu được ghi lại trong một đoạn video nhanh chóng lan truyền và leo thẳng lên top xu hướng mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng, chỉ trích phụ huynh của cô bé vì để con một mình trong đêm mà không lo ăn uống. Nhiều người thậm chí nghi ngờ rằng bé có thể đang sống trong môi trường không an toàn, hoặc từng bị bạo hành, bởi bé liên tục nhấn mạnh: "Đừng gọi cho bố mẹ cháu, hãy gọi cảnh sát".

"Bé nhỏ xíu mà đã biết tìm người lớn giúp mình, lại còn sợ bị mắng đến mức không dám để người khác gọi bố mẹ. Phải chịu đựng như nào mới thành ra như thế?", "Dù là hoàn cảnh nào đi nữa, để con ở một mình trong nhà, đói bụng và không có ai chăm sóc là không thể chấp nhận", "Tôi làm mẹ mà nhìn còn muốn khóc. Trẻ con ở tầm tuổi ấy, đáng ra nên được ôm ấp, ăn cơm nóng và nghe truyện cổ tích trước khi ngủ"..., cư dân mạng bình luận.

Bé gái cầu cứu từ cửa sổ: Sự thật gây sốc về mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Vụ việc bé gái kêu cứu vì bị nhốt trong nhà gây xôn xao MXH Trung Quốc, tuy nhiên chân tướng đằng sau lại khiến nhiều người bất ngờ

Tuy nhiên, sau khi người quay video lên tiếng và chính quyền địa phương vào cuộc, tình huống thực tế được làm rõ hơn. Và diễn biến cũng như chân tướng đằng sau sự việc khiến người ta không khỏi bất ngờ.

Người quay lại video cũng là người từng tiếp xúc với cô bé trong đoạn video sau đó đã lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc. Theo lời kể của người này, đây không phải lần đầu tiên bé gái có hành vi như vậy. Trước đó vào ngày 16/5, người này từng thấy bé cầu cứu với cùng một lý do "bị đói và không có đồ ăn". Anh đã gọi cảnh sát, giúp bé tránh xa ban công nguy hiểm và cùng công an liên hệ với mẹ bé.

Khi đó, mẹ của bé giải thích rằng chị là mẹ đơn thân, thường xuyên phải làm việc ca đêm nên buộc phải để con ở nhà một mình. Bé từ nhỏ đã quen ở nhà như vậy và trước giờ chưa có sự cố gì nghiêm trọng.

Đặc biệt, người quay video kể thêm rằng vào hôm được gọi lên giúp, bé gái nói mình đói và muốn ăn mì trứng, nhưng sau khi đồ ăn được mang đến, bé lại không đụng đũa, chỉ lấy sữa chua và xúc xích trong tủ lạnh ra ăn. Điều này khiến anh nghi ngờ rằng bé nói "đói" chỉ để gây chú ý hoặc muốn có người chơi cùng. Những lần sau, anh cố tình không phản ứng, nhưng bé tiếp tục kêu khóc, thậm chí giả vờ ngửi thấy mùi cháy để đánh động người lớn.

Ngày 22/6, sau khi sự việc trở nên viral, chính quyền quận Bao Hà (Hợp Phì) đã phát đi thông báo chính thức. Bé gái đúng là sống với mẹ - một người phụ nữ đơn thân phải làm việc vào ban đêm. Vì điều kiện khó khăn, mẹ bé nhiều lần buộc phải để con ở nhà một mình.

Theo kiểm tra, căn hộ khá sạch sẽ, bé có phòng riêng được bài trí ấm cúng. Bé vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương hay bạo hành. Hiện các cơ quan như Phòng dân chính, Hội phụ nữ và chính quyền khu phố đang phối hợp tìm giải pháp hỗ trợ hai mẹ con, đặc biệt là vấn đề bé ở một mình vào buổi tối.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tục phát tán video hay hình ảnh của bé gái, tránh xâm phạm quyền riêng tư và gây tổn thương tâm lý. Với các thông tin sai lệch, thêu dệt, cơ quan chức năng có thể sẽ vào cuộc xử lý nếu cần thiết.

Bé gái cầu cứu từ cửa sổ: Sự thật gây sốc về mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Do hoàn cảnh bắt buộc nên mẹ bé phải để con gái ở nhà một mình

Sau khi toàn bộ câu chuyện được hé lộ, dư luận bắt đầu có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Không ít người chuyển từ trách móc sang đồng cảm với người mẹ.

Một người viết: "Tôi cũng là mẹ đơn thân. Có những lúc phải chạy đôn chạy đáo làm việc, mà không thể tìm ai trông con. Không ai muốn để con ở nhà một mình, nhưng cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có ông bà bên cạnh, hay đủ tiền thuê người trông".

Người khác đồng tình: "Có thể em bé này chỉ muốn được ai đó quan tâm, vì mẹ đi làm cả đêm, bé buồn, thấy cô đơn thôi. Không nên vội vàng quy kết là bỏ bê hay bạo hành".

Tuy vậy, vẫn có những người băn khoăn: "Cho dù có khó khăn đến đâu, trẻ nhỏ không nên ở nhà một mình vào buổi tối. Điều này vừa nguy hiểm, vừa dễ ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài".

Vụ việc là lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào những gì ta thấy qua màn hình cũng phản ánh đầy đủ sự thật. Bé gái có thể thực sự thấy cô đơn và cần người trò chuyện, còn người mẹ trong hoàn cảnh mưu sinh đơn độc cũng đang cố gắng xoay xở trong giới hạn của mình. Việc đoạn video được lan truyền đã trở thành cơ hội để cộng đồng và chính quyền biết đến và hỗ trợ kịp thời.

Theo Sohu

Các tin khác

MPV cỡ nhỏ đua nhau giảm giá

Từ Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross cho đến những Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7… đều đang chạy đua giảm giá để giành thị phần trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

4 đồ án, dự án quy hoạch của T&T Group được vinh danh tại Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2024

Ngày 22/6, tại Lễ trao Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) tổ chức tại Hà Nội, 4 đồ án/dự án quy hoạch mang dấu ấn của T&T Group đã được vinh danh ở các giải Vàng, Bạc và Đồng; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong việc kiến tạo những công trình điểm nhấn, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của quốc gia và quốc tế.

Cảnh lạ bên trong cửa hàng VHP sau khi vợ chồng Tiktoker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” bị khởi tố

TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” tên thật Vũ Nam Phương cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ghi nhận tại cửa hàng VHP của Tiktoker kinh doanh cho thấy, các kệ hàng đã được dọn trống, không còn bày bán hoa quả.