Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam mơ HCV

Hơn 3 tháng trước, phấn khích với chiến thắng đầu tay của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Thái Lan để lần đầu tiên lên ngôi ở một giải đấu khu vực (SEA V-League), nhiều nhà chuyên môn cũng như đông đảo người hâm mộ đã nghĩ đến một "kịch bản vàng" cho môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 33.

Trong hơn 2 năm qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đã dễ dàng chinh phục các đấu trường AVC Chellenge Cup, AVC Women's Club Cup, AVC Nations Cup hay SEA V-League. Do vậy, bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ lấy được HCV tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến một thực tế: Bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp khác biệt sau khi đã góp mặt ở các đấu trường danh giá nhất thế giới nhiều năm qua. Không chỉ sở hữu nhiều tài năng hàng đầu, Thái Lan còn có lợi thế sân nhà tại SEA Games 33 lần này, nên không dễ để các đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn qua mặt.

Tuyển nữ Việt Nam mơ HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: FIVB)

Tuyển nữ Việt Nam mơ HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: FIVB)

Tập trung tại Quảng Ninh từ ngày 25-10 và từ 15-11 có mặt ở Vĩnh Long để làm quen điều kiện thời tiết, khí hậu được cho là tương đồng với Bangkok - Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam ráo riết bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tranh tài. Toàn đội tập trung rèn luyện thể lực cùng chuyên gia người Úc Karl Lim, thi đấu giao hữu với các đội bóng nam và nữ ở Vĩnh Long, Tây Ninh để tập thuần thục các kỹ năng tấn công, phòng thủ chắn bóng, phòng thủ hàng sau.

Mục tiêu giành HCV SEA Games 33 là một thách thức lớn nhưng cũng là động lực mạnh mẽ để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vượt qua chính mình, tạo nên kỳ tích. Sau những thành công đáng khích lệ trong khu vực và châu lục, tuyển nữ Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng nhưng nhiều ý kiến cho rằng đội đừng để mọi thứ trở thành áp lực trong hành trình thi đấu tại Thái Lan.

Các tin khác

Hoa hậu Hoàn vũ mới đăng quang đối mặt hàng loạt tố cáo

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch gây tranh cãi dữ dội sau khi đăng quang. Khán giả và hàng loạt chuyên gia, người trong cuộc phẫn nộ, nói cô được dọn đường để thành hoa hậu, suốt chặng đường thi không có gì nổi bật ngoài ồn ào với ông Nawat.

Trung Quốc lại làm điều thế giới chưa từng: Xây đảo di động giữa biển sâu, đủ để mang theo gần 240 người liên tục 4 tháng không nghỉ, chịu được siêu bão cấp 17

Giữa lúc sự cạnh tranh ở các khu vực biển sâu và công nghệ hải dương ngày càng gay gắt, Trung Quốc đang bí mật xây dựng một trong những cơ sở khoa học táo bạo nhất thế giới đó là một đảo nhân tạo di động, tự duy trì trong nhiều tháng và đặc biệt có khả năng chịu được sức công phá của vụ nổ hạt nhân.