Ghi nhận của Thanh Niên tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, Phú Yên cũ) những ngày sau lũ, người dân vẫn đang trong những ngày bắt đầu tái thiết cuộc sống với nhiều khó khăn. Những cánh đồng hiện ra sau lũ cùng cảnh tượng xác trâu, bò, gà, vịt… phân hủy, bốc mùi hôi thối, rác ở khắp nơi khiến nhiều người ám ảnh.

Lúc rút, nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng của trận lũ lịch sử vừa qua tan hoang, đổ nát
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh sau lũ ngập rác. Rác hòa lẫn vào nguồn nước ở đây khiến nhiều người lo ngại về tình trạng ô nhiễm nước
ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên những cánh đồng, xác động vật chết nằm la liệt, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân sống ở khu vực này ám ảnh, lo ngại về ô nhiễm nguồn nước cũng như gặp phải các vấn đề về sức khỏe
ẢNH: CAO AN BIÊN

Sống ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) cho biết những cánh đồng xung quanh nhà la liệt xác chết động vật đang phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến bà ám ảnh. "Ngửi mấy ngày qua, tôi cảm giác mũi tôi bị khó chịu, mùi kinh khủng. Nguồn nước ở đây chắc phải rất lâu mới có thể sử dụng lại", bà ngao ngán
ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên những con đường vào các thôn ở xã Hòa Thịnh, theo ghi nhận của phóng viên hôm nay 26.11 nhiều nơi vẫn còn bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân cũng như việc di chuyển của các đoàn xe cứu trợ
ẢNH: CAO AN BIÊN


Rác chất đống sau lũ


Bộ đội đi vào từng xóm nhỏ giúp dân thu gom rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường sau lũ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau lũ, không có nước sạch, nhiều người ra sông giặt quần áo. Sau những ngày đầy ám ảnh, mỗi người ở rốn lũ Hòa Thịnh nói riêng và vùng lũ ở Đắk Lắk dần xây dựng lại cuộc sống
ẢNH: CAO AN BIÊN













