Ca sĩ Phúc Anh vừa giới thiệu đến khán giả MV "Ta từ đâu tới" - một ca khúc trẻ trung, gần gũi như bài hát dành cho thiếu nhi, nhưng lại ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc về nguồn cội, sự sống và hành trình làm người.
Trong "Ta từ đâu tới", Phúc Anh hóa thân vào người kể chuyện chất chứa nhiều suy niệm về sự tồn tại. Âm nhạc mang hơi hướng folk kết hợp pop hiện đại, giai điệu mộc mạc, tươi sáng và dễ nhớ.
Phúc Anh chia sẻ: "Từ bé mình vẫn hay hỏi mẹ: Mẹ ơi, chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta đến đây làm gì? Rồi sau đó chúng ta sẽ về đâu? Những câu hỏi ấy theo mình đến tận bây giờ, và mình muốn hát lại chúng bằng góc nhìn trong trẻo nhất".
Hình ảnh của Phúc Anh trong MV.
Chính từ cảm xúc đó, "Ta từ đâu tới" không chỉ là một bài hát, mà là lời nhắc rằng trong mỗi người lớn vẫn tồn tại một "đứa trẻ" - người luôn tò mò, muốn hiểu về thế giới, và mong được yêu thương.
MV "Ta từ đâu tới" được thực hiện với hình ảnh giàu tính biểu tượng. Nhân vật chính đồng hành cùng Phúc Anh là một cô bé người Gia Rai. Cả hai xuất hiện giữa không gian núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ - nơi Phúc Anh ôm đàn hát, còn cô bé ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt trong veo nhìn trời cao.
Cô bé Gia Rai trong MV được ví như "bản thể thơ ngây" của Phúc Anh, là phần trong sáng nhất trong mỗi con người - dù trưởng thành, ta vẫn mang trong mình sự hồn nhiên ấy, chỉ là đôi khi lãng quên mất.
MV cũng đan xen những cảnh quay tư liệu ghi lại các chuyến thiện nguyện của Phúc Anh đến với các bản làng Tây Nguyên. Cô cùng ê-kíp mang âm nhạc và những phần quà nhỏ đến chia sẻ với trẻ em vùng cao.
Từ đây, MV không chỉ là câu chuyện của âm nhạc, mà còn là hành trình của lòng biết ơn - biết ơn nguồn cội, con người và thiên nhiên.
Một số hình ảnh trong MV.
Phúc Anh đàn hát cùng em bé người Gia Rai.
Với "Ta từ đâu tới", Phúc Anh tiếp tục chứng minh khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của mình - vừa giản dị vừa sâu sắc. Không chỉ là một bản nhạc, MV còn là lời nhắc nhẹ nhàng rằng dù ta đi xa đến đâu, trong mỗi con người vẫn luôn tồn tại một tâm hồn trẻ thơ - biết yêu, biết cảm và biết tìm lại chính mình giữa cuộc sống bộn bề.










